Con muốn được đến trường

12/05/2026 - 05:00

 - Mắc ung thư máu từ nhỏ, nhiều lần phải nhập viện điều trị kéo dài nhưng em Đào Như Ý - học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Đông Hòa 1, xã Đông Hòa vẫn chưa từng muốn rời lớp học. Với em, được đến trường là động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Mắc bệnh ung thư máu từ 6 tháng tuổi, Ý có vóc người nhỏ bé, gầy gò và xanh xao hơn các bạn cùng lớp. Những đợt điều trị kéo dài khiến sức khỏe em suy giảm, thường xuyên mệt mỏi, có lúc phải nghỉ học để nhập viện truyền thuốc. Thế nhưng, sau mỗi lần điều trị, Ý cố gắng quay trở lại lớp học với nụ cười hiền và ánh mắt đầy nghị lực.

Thầy cô luôn quan tâm, động viên em Đào Như Ý trong quá trình học tập và điều trị bệnh. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Gia đình Ý thuộc diện khó khăn, chi phí chữa bệnh nhiều năm qua trở thành gánh nặng lớn đối với cha mẹ. Dù vậy, điều khiến mọi người cảm phục ở Ý chính là tinh thần ham học và ý chí không đầu hàng bệnh tật. Em luôn cố gắng hoàn thành bài tập, chăm chú nghe giảng và giữ kết quả học tập ổn định. Ý nói trong xúc động: “Em không muốn phải nghỉ học, tay chân em vẫn lành lặn, em muốn được đến trường như các bạn. Em sẽ cố gắng đi học đến khi nào không còn đi nổi nữa”.

Lời tâm sự mộc mạc của cô học trò nhỏ khiến ai nghe qua cũng xót xa. Với Ý, mỗi ngày được cắp sách đến trường là một niềm hạnh phúc lớn lao, là động lực để em tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư máu đã đeo bám suốt nhiều năm qua. Biết được hoàn cảnh khó khăn của Ý, Ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên trường tổ chức quyên góp, hỗ trợ gia đình em có thêm chi phí điều trị bệnh. Không chỉ sẻ chia về vật chất, thầy cô luôn dành cho Ý sự quan tâm đặc biệt, động viên em cố gắng vượt qua bệnh tật để tiếp tục việc học.

Để giúp em có điều kiện học tập tốt hơn, trường sắp xếp em Đào Khả Hân hỗ trợ, giúp đỡ và kèm cặp Ý trong quá trình học tập hằng ngày. “Bạn Ý học rất giỏi, làm bài cẩn thận và rất kiên trì. Có nhiều hôm thấy bạn mệt nhưng vẫn cố gắng ngồi học đầy đủ, em thương lắm. Khi bạn mệt thì tụi em thay nhau ghi bài, nhắc bài để bạn theo kịp các bạn trong lớp”, Hân xúc động nói. Sự yêu thương, đùm bọc từ thầy cô và bạn bè đã trở thành nguồn động viên lớn giúp cô học trò nhỏ thêm nghị lực tiếp tục đến trường.

Anh Đào Văn Triều, cha của Ý nghẹn ngào cho biết, gia đình nhiều lần tính đến chuyện cho con nghỉ học để giữ gìn sức khỏe. Có những hôm đang ngồi học trên lớp, Ý bất ngờ ngất xỉu khiến người thân vô cùng lo lắng. Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến việc nghỉ học, cô bé lại tha thiết xin cha mẹ cho mình tiếp tục đến trường. “Ý nói, nếu ba mẹ không cho con đi học thì con sẽ buồn mà càng buồn thì bệnh sẽ càng nặng hơn. Nghe con nói vậy, gia đình tôi không đành lòng. Dù cực đến đâu, vợ chồng tôi cũng cố gắng đưa đón con đi học cho đến khi nào con không còn đủ sức nữa”, anh Triều chia sẻ.

Hiện, gia đình chỉ có thể chạy chữa để kéo dài sự sống cho Ý. Đến mỗi đợt điều trị, anh Triều lại đưa con đến bệnh viện để truyền thuốc và lọc máu theo chỉ định của bác sĩ. Suốt nhiều năm qua, hành trình chữa bệnh cho Ý trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình. Tuy vậy, thương con gái luôn khát khao được học tập và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đến trường, vợ chồng anh Triều có thêm động lực để đồng hành cùng con trên chặng đường đầy gian nan phía trước.

Mọi hỗ trợ cho em Đào Như Ý xin gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Hòa, ấp Thạnh An, xã Đông Hòa, số tài khoản: 7710201005889, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khi chuyển khoản, vui lòng ghi rõ họ tên người nhận hỗ trợ.

ÚT CHUYỀN