.jpg)
Nghề may thảm hoa tạo việc làm thường xuyên cho 35 phụ nữ ấp Phú Hội, xã Tân Hội.
Người khởi xướng nghề may thảm hoa là chị Nguyễn Thị Lành, ngụ ấp Phú Hội. Cách đây gần 4 năm, từ ý tưởng tận dụng nguồn vải thừa trong nhà và tay nghề may sẵn có, chị Lành thử may những tấm thảm trang trí để dùng trong gia đình. “Không ngờ hàng xóm đến chơi ai cũng khen đẹp, nhiều người hỏi mua, nên tôi nghĩ có thể phát triển mạnh sản phẩm để bán”, chị Lành kể.
Ban đầu, chị Lành tự thiết kế, cắt, may, rồi mang đi bán. Các mẫu thảm đa dạng và đẹp mắt được thị trường ưa chuộng, số lượng đặt hàng tăng nhanh, chị mạnh dạn nhập vải, mỗi đợt 2 - 3 tấn để đảm bảo nguồn nguyên liệu.
Hiện, mỗi tháng chị sử dụng khoảng 6 - 9 tấn vải, cho ra từ 8.000 - 9.000 sản phẩm, bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Giá bán dao động từ 25.000 - 90.000 đồng/tấm thảm, tùy mẫu mã, kích cỡ.

Những chiếc thảm hoa đa dạng màu sắc, kích cỡ.
Mỗi tấm thảm là một tác phẩm nhỏ. Ý tưởng thiết kế được chị Lành lấy từ hoa lá, con vật, tranh vẽ hay phim hoạt hình. Từ đó, chị phác họa hình dạng, cắt đế, chọn màu, dún vải và may tỉ mỉ từng đường chỉ để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Một tấm thảm nhỏ (đường kính khoảng 45cm) được may trong 15 - 20 phút; loại lớn (đường kính 80cm) cần 1-1,5 giờ mới hoàn thành.
Chị Lành cho biết: “Mỗi công đoạn đều được thực hiện kỹ lưỡng, đường may chắc chắn để sản phẩm vừa đẹp, vừa bền, có thể sử dụng từ 2 đến 4 năm. Vải may thảm được chọn kỹ nên thấm nước tốt, mau khô và dễ giặt giũ”.
.jpg)
Mỗi công đoạn đều được chị Lành thực hiện tỉ mỉ.
Không chỉ tạo ra sản phẩm đẹp mắt, nghề may thảm hoa của chị Lành còn mang lại việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương. Hiện, xưởng may của chị tạo thu nhập thường xuyên cho 35 lao động trong ấp, chủ yếu là chị em có hoàn cảnh khó khăn. Họ đảm nhận các công đoạn, như: Dún vải, may viền, may nhụy, may cánh…, với thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Cái hay của công việc này là các chị em có thể vừa lo việc nhà, nấu cơm, đưa rước con đi học, vừa may gia công. Chị Lâm Thị Lan, ngụ ấp Phú Hội đã quen tay hơn 3 năm may thảm chia sẻ: “Trước đây tôi không có việc làm ổn định, từ khi nhận gia công may thảm, tôi có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt mà vẫn tranh thủ được việc nội trợ và chăm sóc con chu toàn”.
.jpg)
Người thợ may thảm tỉ mỉ, đường may chắc chắn.
.jpg)
Những sản phẩm họa tiết đặc trưng của dịp Tết Nguyên đán do chị Lành thiết kế.

Chị Lành nhận làm mẫu mã, màu sắc, kích thước sản phẩm theo nhu cầu của khác hàng.
Để quảng bá sản phẩm, chị Lành thường xuyên đăng hình mẫu thảm mới trên Facebook “Nguyen Lanh” và Zalo cá nhân. Nhờ đó, sản phẩm của chị không chỉ được tiêu thụ trong tỉnh mà còn phân phối rộng thị trường nhiều tỉnh, thành phố trong nước.
Đánh giá về mô hình, chị Lê Như Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hội, cho biết: “Mô hình may thảm hoa của chị Nguyễn Thị Lành đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 35 phụ nữ tại địa phương. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã luôn đồng hành hỗ trợ các chị em tiếp cận vốn vay ưu đãi, đồng thời quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến nhiều thị trường hơn”.
Từ niềm đam mê và sự khéo léo, chị Nguyễn Thị Lành không chỉ làm nên những tấm thảm rực rỡ sắc màu mà còn thắp lên cơ hội mưu sinh cho nhiều phụ nữ nông thôn xã Tân Hội. “Tôi chỉ mong nghề ngày càng phát triển. Dù mỗi tấm thảm bán ra chỉ lãi từ 2.000 - 5.000 đồng, nhưng niềm vui lớn nhất là sản phẩm của mình được nhiều người biết đến, đồng thời tạo thêm việc làm cho các cô, các chị trong xóm”, chị Lành bộc bạch.
Bài và ảnh: THU OANH