Dọn phố đón xuân

10/02/2026 - 05:00

 - Cận Tết, dọc các tuyến đường, công viên, những người công nhân vệ sinh môi trường chăm sóc cây xanh, hoa kiểng miệt mài làm việc, góp phần làm diện mạo đô thị sạch, đẹp.

Trang hoàng phố

Những ngày cuối năm, công việc làm đẹp phố phường của công nhân chăm sóc cây cảnh tất bật hơn ngày thường. Công nhân chăm sóc cây cảnh cần mẫn chăm sóc từng chậu hoa, khóm cây với đủ loại, màu sắc. Gần 7 giờ, chị Thị Hiền - công nhân Công ty Môi trường Đô thị Kiên Giang tưới nước chăm sóc từng chậu hoa, bồn cây ở khu vực vòng xoay Phú Cường. Chị Hiền gắn bó với công việc chăm sóc cây cảnh tại tuyến đường này hơn 4 năm. Niềm vui mỗi ngày của chị Hiền là nhìn những chậu hoa, bồn cây bén rễ, đâm chồi xanh tốt.

Chị Thị Hiền tưới nước chăm sóc những chậu hoa vòng xoay Phú Cường, đường Phan Thị Ràng. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Điều chỉnh lượng nước tưới những chậu vạn thọ mới được đem ra bày trí, chị Thị Hiền chia sẻ: “Năm nào gần Tết, chúng tôi tất bật chăm sóc hoa, cắt tỉa cây cảnh để trang trí các tuyến đường, dải phân cách, vòng xoay, công viên. Chúng tôi hiểu và trân quý công việc đang làm”.

Năm mới đến, với bàn tay chăm chút cẩn thận của những người công nhân chăm sóc cây xanh, những cây xanh, nụ hoa đua nhau đâm chồi, khoe sắc kịp tô điểm, làm cho cảnh sắc mùa xuân thêm đẹp và lung linh, rực rỡ chào đón Tết. “Nhìn những chậu hoa, bồn cây cảnh tươi tốt, tôi hy vọng những bông hoa này tươi thật lâu để mọi người ngắm nhìn và chụp ảnh lưu niệm, góp phần lan tỏa không khí vui tươi, rộn ràng của mùa xuân”, chị Hiền nói.

Tăng ca cận Tết

Không khí xuân đang về với mỗi gia đình trong niềm vui sum họp, phố phường nhộn nhịp. Đâu đó trên các con đường, tuyến phố, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm sạch lòng đường, vỉa hè trong những ngày cuối năm. Với họ, Tết cũng đang về trên những đoạn đường quen thuộc. Họ vẫn tiếp tục công việc để mọi người được du xuân trong môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hơn 22 giờ, chị Bùi Thị Phương, ngụ phường Rạch Giá vẫn quét rác trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực. Hơn 4 năm gắn bó với công việc, chị Phương quen với việc đi làm khuya. Chị Phương vừa quét rác vừa nói: “Công việc của chúng tôi bắt đầu từ 20 giờ đến khi nào xong việc mới nghỉ. Cuối năm lượng rác thải sinh hoạt tăng, có hôm 1, 2 giờ tôi mới xong việc. Công việc bình thường vất vả, những ngày này lại càng vất vả hơn nhưng chúng tôi nỗ lực hoàn thành công việc”.

Nếu như việc trồng hoa, chăm sóc, sửa sang, cắt tỉa cây xanh của những công nhân như chị Hiền thường bắt đầu từ sớm để chuẩn bị đón Tết thì với những công nhân vệ sinh môi trường như chị Phương công việc có thể sẽ kéo dài qua những giây phút đầu tiên của năm mới. Đón giao thừa ngoài đường, vừa làm việc vừa nhìn mọi người vui vẻ đã thành thói quen. Dù vất vả nhưng họ chưa bao giờ than vãn.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Tuyết - công nhân vệ sinh môi trường Công ty Môi trường Đô thị Kiên Giang đang cần mẫn làm việc. Chất túi rác lên xe, bà Tuyết tâm sự: “Với những người công nhân vệ sinh môi trường, thời gian làm việc ngoài đường những ngày cuối năm nhiều hơn thời gian ở nhà. Tôi tự hào khi được góp sức làm cho phố phường sạch sẽ, mọi người vui vẻ khi ra đường trong những ngày Tết”.

TIỂU ĐIỀN