Ở Hà Nội, có một mùa gây thương nhớ vô cùng. Mùa ấy, không có cơn nóng chan chát mặt người, cũng chẳng rét buốt da, buốt thịt. Thời tiết dịu dàng, khiến lòng người nhẹ nhàng theo. Đến lúc rời đi, hành trang đem về của lữ khách chắc chắn sẽ là chút ký ức về mùa thu Hà Nội…
Khi dịch COVID-19 đã bắt đầu được kiểm soát, hạn chế di chuyển được nới lỏng ở châu Á Thái Bình Dương, kết quả nghiên cứu của một số tổ chức độc lập cho thấy ngành du lịch có nhiều dấu hiệu tích cực.
Hình ảnh những bãi biển trong xanh, những đàn cừu trắng trên đồng cỏ hay những vườn nho sai trĩu quả đã làm hút hồn bao du khách khi ghé thăm mảnh đất Ninh Thuận.
Mù Cang Chải không chỉ nổi tiếng bởi những cánh đồng ruộng bậc thang mùa lúa chín mà còn là một trong những địa điểm chụp ảnh dải ngân hà đẹp nhất Việt Nam.
Ngày 26-10-2020, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong 2 ngày cuối tuần 24 và 25-10, Quảng Ninh đã đón trên 13.400 lượt khách du lịch tham quan và nghỉ dưỡng. Đây là tín hiệu tích cực khẳng định sự phục hồi của du lịch Quảng Ninh.
Không nằm ngoài vòng xoáy của đại dịch COVID-19, giống như nhiều nước khác, ngành du lịch Thụy Sỹ đang hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề và tình trạng này sẽ kéo dài thêm vài năm nữa.
Chẳng dám nói đến niềm vinh quang như cách ví von trong bài hát Đường đến vinh quang của nhạc sĩ Trần Lập, rằng “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi/Để ta khắc tên mình trên đời…”, nhưng cảm giác chinh phục một đỉnh núi và săn được mây theo cách nói của các “phượt thủ” hay người leo núi (trekker) luôn luôn tuyệt vời đối với những ai vừa vượt qua vô vàn thách thức trong hành trình đi, leo, lội, thậm chí là bò. Cũng tuyệt vời không kém khi chúng ta được ngắm nhìn sự hùng vĩ của núi rừng Việt Nam, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số hiền lành, chân chất và cách làm du lịch mạo hiểm của họ.
Tiềm năng du lịch của Sơn La luôn hấp dẫn du khách Hà Nội như du lịch cộng đồng, du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa-lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.
Bình Thuận phấn đấu đến năm 2030 đưa Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Dù gặp nhiều khó khăn so với lần kích cầu đầu tiên, song chương trình kích cầu du lịch nội địa lần 2 đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Thị trường du lịch nội địa đã bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc với những chính sách ưu đãi giảm giá sâu. Nhiều điểm đến đã thu hút đông du khách quay trở lại.
Chuyến bay của Hãng hàng không Spring Airlines chở nhóm 41 du khách từ Thượng Hải đáp xuống sân bay quốc tế Survanabuhmi lúc 5 giờ 10 chiều 20-10.
Từ thiên đường phủ mây trắng ở Sa Pa đến bãi biển ngập nắng vàng ở Mũi Né, mỗi điểm đều mang một nét riêng để thỏa mãn “gu” du lịch của bạn.
Đoạn phim quảng cáo về hình ảnh Việt Nam an toàn, hấp dẫn nhằm kéo du khách trở lại hậu COVID-19 này sẽ phát trên kênh CNN Asia trong sáu tuần, là những thước phim ấn tượng về đất nước hình chữ S.
Trong đợt kích cầu du lịch trong những tháng cuối năm 2020, đầu năm 2021, các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục phát huy sự gắn kết, hợp tác để tạo ra những liên minh kích cầu hiệu quả, chất lượng.
Vẻ đẹp mê hoặc của thác nước Hengifoss khiến nơi này trở thành điểm du lịch hấp dẫn ở Iceland.
Hậu Covid-19, Sa Pa tiếp tục thu hút đông đảo du khách đổ về “săn mây” và “săn ưu đãi”. Nhiều chương trình kích cầu sôi động được mở ra, trong đó phải kể đến Sun World Fansipan Legend với những combo khuyến mãi hấp dẫn.
Cách TP Hà Nội hơn 350 km về phía bắc, Mù Cang Chải (Yên Bái) là một trong những địa điểm “phải đi” bởi bạt ngàn sóng lúa chín vàng rực rỡ, kỳ vĩ cùng những hình ảnh bình dị của đồng bào địa phương tạo nên bức tranh sống động, giàu bản sắc văn hóa.
Những mối lo về độ an toàn ở các điểm đến của du khách giờ đây sẽ được xua tan phần nào nhờ ứng dụng (App) “Du lịch Việt Nam an toàn” do Tổng cục Du lịch xây dựng. Du khách đã có thể tải ngay ứng dụng này vào lúc 10 giờ 10 phút 10 giây ngày 10-10-2020 khi truy cập đường dẫn http://vietnamtourism.gov.vn/live.
Tà Chì Nhù hay còn được gọi là Pú Luông (ngọn núi nằm trong khối núi Pú Luông thuộc dãy Hoàng Liên Sơn) thuộc bản Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ở độ cao 2.979 m, Tà Chì Nhù được xếp thứ 7 trong top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam.
Xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) được nhiều người biết đến không chỉ là vùng quê có phong cảnh hữu tình bên sông Gianh với Sương khói nhòa trong đá/Mây ngàn lãng đãng bay/Nhuộm tím chiều sơn cước mà còn bởi nơi đây là vùng dân cư thứ hai ở nước ta có đàn linh trưởng là voọc gáy trắng sinh sống trong cộng đồng, dễ dàng quan sát.