Giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực

27/01/2022 - 05:48

 - Bị cha dượng Bùi Bá Lộc (sinh năm 1971) lớn tiếng la mắng, đuổi ra khỏi nhà, Lương Văn Nhứt (sinh năm 1994, ngụ khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) dùng dao tự chế tấn công. Hậu quả, ông Lộc tử vong tại chỗ. Vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình, Nhứt phải trả một giá rất đắt, gia đình ly tán.

Khoảng năm 2002, sau khi chia tay chồng, Lý Thị O. (sinh năm 1955, ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) chung sống với ông Lộc như vợ chồng, thuê nhà ở nhiều nơi. Nhứt được cha nuôi dưỡng. Mấy năm sau, cha mất, Nhứt về sống với chú ruột tại thị trấn Tri Tôn. Được 1 năm, bà O. quyết định đưa Nhứt về sống chung để mẹ con sum họp.

Dù ở chung, nhưng Nhứt ít khi ở nhà, do phải chăn vịt thuê đồng xa, rồi chuyển sang làm nghề thợ hồ. Đến khi đủ 18 tuổi, Nhứt rời quê, một mình đến tỉnh Bình Dương tiếp tục làm thuê kiếm sống. Đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Nhứt quay trở về sống với chú ruột, tiếp tục làm thuê. Tháng 6-2021, Nhứt thất nghiệp, tìm đến ở chung với mẹ ruột, phụ giúp quán thức ăn cho cha dượng.

Bị cáo Nhứt tại phiên tòa sơ thẩm

Lộc thường xuyên say rượu, hay kiếm chuyện la mắng bằng lời lẽ không hay, muốn xua đuổi Nhứt ra khỏi nhà, nên 2 bên không thuận nhau. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào chiều 29-7-2021. Cả nhà ngồi ăn cơm chung phía trước hàng ba (khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn).

Trong lúc ăn, ông Lộc uống rượu. Sau khi ăn xong, Nhứt đi qua bên hông nhà nằm võng, còn bà O. ngồi xem ti-vi. Một tiếng sau, thấy Nhứt nằm võng, Lộc bắt đầu la mắng Nhứt không chịu lo làm ăn, đe dọa đuổi mẹ con Nhứt ra khỏi nhà. Thậm chí, ông ta đóng cửa trước, cửa sau, không cho Nhứt và bà O. vào nhà.

Không nén được bực tức, Nhứt cự cãi với Lộc, rồi bẻ ống sắt giá võng (dài 64cm), lấy dao tự chế (dài khoảng 35,6cm) gắn vào ống sắt giá võng, đe dọa: “Ông mà đánh mẹ tôi là tôi đâm ông đó”. Nghe vậy, từ trong nhà, Lộc cũng cầm tuýp sắt tròn, chửi thề: “Để tao dạy mày bài học” và mở cửa nhà sau ra ngoài. Ngay lúc này, Nhứt đang đứng bên hông nhà, cầm dao tự chế đâm xuyên qua lưới B40, làm Lộc ngã xuống nền nhà, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhứt đến Công an thị trấn Ba Chúc đầu thú. Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân Lộc tử vong là do vết thương thấu ngực, thủng phổi, thủng động mạch chủ ngực dẫn đến suy tuần hoàn cấp. Ngày 2-8-2021, Nhứt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố điều tra. Nhứt thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tất cả chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Trước tòa, Nhứt cho biết: “Mỗi khi có rượu trong người, ông Lộc luôn la chửi rất khó nghe. Bị cáo tức giận, chỉ muốn đâm dọa ông ta. Nhưng trong lúc không kiềm chế được bản thân, bị cáo lỡ tay làm ông Lộc tử vong. Bị cáo biết lỗi của mình, mong được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để sớm về lo cho gia đình, mẹ bị cáo tuổi đã cao”.

Theo Hội đồng xét xử, Nhứt là người trưởng thành, đủ nhận thức việc làm đúng, sai. Lẽ ra, bị cáo phải tôn trọng pháp luật, làm công dân tốt, sống có ích cho gia đình, xã hội và cố gắng lao động để chăm lo bản thân.

Ngược lại, bị cáo xem thường pháp luật, nhiều lần sử dụng trái phép chất ma túy, bị Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 16 tháng. Khi trở về địa phương sinh sống, bị cáo không lo lao động, nuôi sống bản thân và nuôi dưỡng mẹ già. Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhặt với nạn nhân mà bị cáo thể hiện bản tính côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm đâm nạn nhân tử vong.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết  liên quan, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Nhứt 17 năm tù về tội “Giết người” theo Điểm n (có tính chất côn đồ), Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích