Gửi thiệp cưới như phát tờ rơi: 'Nhớ đi dự, ai chưa có thiệp thì nói em biết nhe'

10/11/2025 - 16:42

Một nhân viên về công tác được 1 năm báo lập gia đình. Cô là người giao tiếp rộng rãi nên nhiều người nghĩ tiệc cưới của cô vui lắm. Nhưng sau tiệc cưới, gặp ai cô cũng phàn nàn vì đồng nghiệp đã không sắp xếp chia vui cùng cô.

thiệp cưới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa do AI vẽ.

Cách đây ít ngày, tôi nhận được cuộc gọi của một đồng nghiệp cũ. Anh báo tin sắp tổ chức lễ cưới cho con và mang thiệp đến tận nhà mời tôi tham dự nhưng thấy cửa khóa nên gọi hẹn khi tôi về sẽ đến. 

1/3 bàn tiệc cưới trống, khách không tới mà cũng không gửi thiệp mừng

Tôi trả lời ngay là không cần phải hẹn gặp gì cả vì tôi biết việc đi mời thiệp cưới rất mất thời gian của gia chủ. Bạn chỉ cần nhờ nhà kế bên chuyển lại là được. Nếu không tiện bạn cứ đưa thiệp qua khe cửa nhà là xong. Bạn ngại cứ xin một cái hẹn để trở lại, tôi quyết là không cần và hứa một lần nữa sẽ đến. Bạn đồng ý.

Về nhà, tôi thấy chiếc thiệp được bạn cài cẩn thận trên cánh cửa. Tôi mở ra xem xong là gọi ngay cho bạn báo đã nhận được thiệp rồi. 

Bạn chia sẻ nỗi vất vả vì đi mời thiệp, có nhà đến mấy lượt mà không gặp. Nhờ chuyển đến tay thì ngại mang tiếng thiếu tôn trọng, thiếu lịch sự nên phải chấp nhận mất thời gian như thế. 

Một số bạn bè, bà con ở xa, tới đây bạn cũng phải đến tận nhà để mời thiệp chứ không dám gởi qua bưu điện. Mời qua Zalo lại càng không dám vì như vậy có thể khách không hài lòng sẽ không đến.

Câu chuyện của bạn làm tôi nhớ đến hai sự việc xưa cũng ngay trong cơ quan tôi. Mấy năm trước, cô N.Y. - một nhân viên mới về công tác được 1 năm - báo lập gia đình. Cô là người xông xáo, nhiều năng lực, giao tiếp rộng rãi nên tiệc cưới của cô nhiều người nghĩ là vui lắm.

Nhưng sau tiệc cưới, cô gặp ai cũng phàn nàn vì khá đông đồng nghiệp đã không sắp xếp đến chia vui cùng cô. Hơn 1/3 bàn tiệc để trống. Gia đình trách cô không khéo, mời chi cho nhiều giờ không ai dự. Lại nữa, khách không đến cũng chẳng gởi thiệp mừng nên cô cũng bối rối khi nhà hàng đưa hóa đơn thanh toán.

Nhưng nguyên nhân khách không đến là do cách ứng xử của cô. Một tuần trước ngày cưới, cô N.Y. cầm một xấp thiệp mời hàng mấy mươi cái đi khắp các phòng ban trong cơ quan. Gặp mặt, cô rút thiệp mời và nói vẻn vẹn một câu: "Nhớ đi dự nhe". Quanh cơ quan xong, cô trở lại từng phòng, đứng ngoài cửa và nói vọng vào: "Ai chưa có thiệp thì nói em biết nhe".

Đáng nói là cô N.Y. nhỏ tuổi nhất cơ quan nhưng xem mọi người như bạn của mình nên gởi thiệp có phần không tôn trọng người lớn tuổi. Hậu quả là tuy không nói ra nhưng khách nhận thiệp mà không đến. 

Thời gian sau, cô chuyển đi mà lòng còn bức bối vì chuyện đó. Cô không hiểu rằng mời thiệp phải chân thành và lịch sự thì khách mới vui mà đến cùng gia đình. Cô gởi thiệp cưới nhưng giống như phát phiếu nhận quà tặng của thương hiệu hàng hóa nào đó đang quảng cáo bảo sao khách không đến.

Gửi thiệp cưới mà như phát tờ rơi

Một người bạn khác của tôi tổ chức lễ vu quy cho con gái. Chị nghỉ hưu trước đó nhưng tin rằng vẫn còn tình cảm với anh chị em nên quyết định mời hết cơ quan đến dự suýt soát trăm người. Chị mang thiệp cưới đến cơ quan cũ. Ngày chị đến cơ quan có cuộc họp toàn thể nhân viên. 

Ngại mất thời gian và yên tâm là tình cảm chị em vẫn tràn đầy như xưa, chị có một quyết định mà sau này làm chị hối tiếc mãi. 

Số là chị có một cô nhân viên từng được chị kèm cặp hướng dẫn chuyên môn trước đây, rất được việc. 

Cô này thấy chị vào mời thiệp thì sốt sắng bảo cuộc họp cơ quan rất quan trọng và mất nhiều thời gian, chị cứ đưa thiệp mời đây, cô sẽ nhận chuyển tận tay không thiếu người nào. Yên tâm, chị giao hết cho cô ấy.

Trong buổi họp đó, cô ôm xấp thiệp đi khắp hội trường, phát tận tay mọi người, luôn nói vui  "xem đi là biết", thậm chí còn bông đùa gọi tên bạn bè bằng những biệt danh thân mật chỉ ít người biết trong các dịp họp mặt riêng tư nên người nhận cũng không giấu được vẻ khó chịu.

Thiệp của lãnh đạo cơ quan, cô mang để trên bàn làm việc mà không có bất kỳ lời nào để giải thích việc gia chủ không có mặt. Có người không biết thiệp cưới do ai gởi.

Xong việc, cô nói đã chuyển thiệp đầy đủ đến mọi người. Chị bạn yên tâm. Ngày đãi tiệc, một số đồng nghiệp không đến. Ngay cả lãnh đạo cũng không ai dự. Chị ngạc nhiên và buồn lắm.

Sau đó hỏi ra chị mới biết do cô nhân viên gởi thiệp mà không nói năng lịch sự gì với mọi người. Ngay cả lý do vì sao chị không gặp trực tiếp nên sự việc không như ý. Nếu cô nhân viên nói rõ do cơ quan bận họp, chị bạn không tiện có mặt nên nhờ chuyển thiệp rồi sẽ gặp sau vào lúc thuận tiện hơn thì mọi việc tốt hơn nhiều.

Thế cho nên khi gởi thiệp mời, khoảng cách không xa, quan hệ gia đình, bạn bè gần gũi… gặp trực tiếp là hay nhất. Nếu không thể gặp trực tiếp, nhưng với sự chân thành, lịch sự, tôn trọng khách mời, gia chủ nên nói rõ lý do vì sao không gặp được qua điện thoại, tin nhắn. Nếu nhờ chuyển, nên chọn người chuyển hết lòng, thay lời gia chủ mà mời khách lịch sự thay cho mình chứ không phải như đi phát tờ rơi. 

Người nhận thiệp mời rất nên thông cảm cho sự bất cập về thời gian của bạn mà vui vẻ nhận lời tham dự. Được nhớ đến, được gia đình mời dự cũng là niềm vui. Không nên cố chấp phải gặp tận nhà, mời trực tiếp mới là lễ nghĩa. 

Một thiệp cưới gởi qua mạng xã hội, một tin nhắn mời dự cũng nên được chấp nhận cho phù hợp với xã hội hiện nay.

Theo Tuoitre.vn