%2C%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Tri%20T%C3%B4n(1).jpg)
Chị Ngô Thị Huỳnh Như nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Tại trụ sở Công an xã Tri Tôn, câu chuyện về chị Ngô Thị Huỳnh Như nhanh chóng lan tỏa như một tấm gương đẹp về lòng trung thực, trách nhiệm trong đời sống thường ngày. Trước đó, chiều 6/1/2026, tài khoản ngân hàng của chị Như bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Ban đầu, chị không khỏi bất ngờ và có phần lo lắng khi thấy số tiền lớn “từ trên trời rơi xuống”. Sau khi kiểm tra lại các giao dịch cá nhân và khẳng định không có bất kỳ liên quan nào đến khoản tiền này, chị Như nghĩ ngay đến khả năng có người đã chuyển khoản nhầm.
Không chần chừ, chị Như quyết định đến Công an xã Tri Tôn để trình báo sự việc. Tại đây, chị cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến giao dịch, đồng thời, bày tỏ mong muốn sớm tìm được chủ tài khoản để hoàn trả lại số tiền. Hành động nhanh chóng, rõ ràng và thiện chí của chị đã giúp lực lượng công an thuận lợi trong việc xác minh.
Chia sẻ về quyết định của mình, chị Như cho biết: “Khi thấy số tiền lớn như vậy, tôi cũng giật mình. Nhưng nghĩ lại, đó không phải tiền của mình, người chuyển nhầm chắc đang rất lo lắng. Vì vậy tôi muốn nhanh chóng trình báo công an để trả lại cho đúng người”.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tri Tôn tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin tài khoản chuyển tiền, phối hợp với ngân hàng để liên hệ với người đã chuyển khoản. Sau một thời gian ngắn, chủ tài khoản chuyển nhầm đã được xác định và tiến hành trao trả tiền.
Nhằm kịp thời biểu dương và lan tỏa những hành động đẹp, Công an xã Tri Tôn tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho chị Như có nghĩa cử cao đẹp này. Tại buổi trao thưởng, đại diện chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao hành động trung thực, trách nhiệm của chị, xem đây là tấm gương tiêu biểu cần được nhân rộng. Việc trao giấy khen không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với chị Như, mà còn góp phần khuyến khích mỗi người dân nâng cao ý thức, sống trung thực, trách nhiệm trong các giao dịch và đời sống hằng ngày.
Một điển hình khác về hành động đẹp cũng được ghi nhận. Đó là chị Nguyễn Thị Xuân Mai, ngụ phường Long Phú, với nghĩa cử chủ động trình báo công an để trả lại tiền chuyển nhầm. Chị Võ Vi Vân thực hiện giao dịch chuyển tiền phục vụ nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, do sơ suất khi nhập số tài khoản, chị đã chuyển nhầm số tiền hơn 19 triệu đồng vào tài khoản của chị Mai.
Nhận thấy số tiền không phải của mình và không rõ người chuyển, chị Mai nhanh chóng đến Công an phường trình báo sự việc, mong muốn tìm lại chủ tài khoản để hoàn trả. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Phú đã tiến hành rà soát, xác minh và liên hệ với người chuyển tiền. “Khi biết được số tiền chuyển nhầm được người nhận chủ động trình báo và hoàn trả, tôi xúc động gửi lời cảm ơn đến chị Mai”, chị Vân bộc bạch.
Buổi trao trả số tiền được thực hiện nhanh chóng với sự chứng kiến của lực lượng công an. Chị Mai đã hoàn trả đầy đủ số tiền hơn 19 triệu đồng cho chị Vân. Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Mai nhận được sự cảm kích từ người chuyển nhầm cũng như sự đánh giá cao của chính quyền địa phương.
| Luật sư Trần Dương Hoàng Tuấn - Đoàn Luật sư tỉnh cho biết, theo khoản 2, Điều 15 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi chiếm đoạt tài sản chuyển khoản nhầm mà không trả lại tiền do chủ sở hữu chuyển nhầm là hành vi chiếm giữ tài sản của người khác, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Ngoài ra, việc cố tình không trả lại tiền cho chủ sở hữu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội chiếm giữ trái phép tài sản. |
ÚT CHUYỀN