Hộ nghèo với niềm vui được “an cư”

03/12/2019 - 07:52

 - Thực hiện mục tiêu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, bằng nhiều nguồn vận động, UBMTTQVN huyện Phú Tân và chính quyền các xã, thị trấn đã tích cực chăm lo về nhà ở cho nhiều hộ nghèo, gia đình neo đơn có điều kiện ổn định về chỗ ở để tiếp thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Tân Huỳnh Công Tạo cho biết, theo số liệu khảo sát đầu năm, toàn huyện có 106 hộ nghèo cần hỗ trợ cất mới nhà ở. Đến nay, đã cất được 170 căn nhà Đại đoàn kết, nhiều hơn 30 căn so năm 2018. Ngoài ra, huyện được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ thêm 43 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 1 tỷ 720 triệu đồng tại 3 xã nông thôn mới là Phú Thạnh, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông. Trong quá trình thực hiện, UBMTTQ tranh thủ nhiều nguồn đóng góp trong và ngoài tỉnh, huy động các tổ từ thiện cất nhà của từng xã, tổ từ thiện An Hòa tự để giúp kết quả đạt và vượt chỉ tiêu. Những ngôi nhà mới được hoàn chỉnh và bàn giao thời điểm cuối năm mang ý nghĩa nhân đôi khi hộ nghèo vừa được giải quyết nỗi lo về chỗ ở, vừa được đón Tết trong tổ ấm khang trang hơn.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ nghèo.

Tại buổi bàn giao nhà cho 43 hộ nghèo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang Võ Trung Dũng chia sẻ: “Hàng năm trong các hoạt động an sinh xã hội, công ty luôn dành phần kinh phí để cất nhà cho hộ nghèo, mục đích giúp bà con an tâm phần nào về cuộc sống. Có được chỗ ở ổn định, mong bà con trong những ngày tới chí thú làm ăn, trang trải thêm cho tổ ấm đầy đủ, lo cho thành viên trong gia đình và giúp đỡ những người còn khó khăn hơn mình”.

Tham gia trực tiếp cất nhà mới cho người dân ở các địa phương, Phó Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Bạch thông tin, riêng trong tháng cao điểm Vì người nghèo, các tổ từ thiện tham gia cất 27 căn nhà Đại đoàn kết tại xã Bình Thạnh Đông và Phú Hưng. “Chuyện cất nhà nói riêng và chăm lo các mặt an sinh xã hội nói chung được các tổ chức từ thiện dốc lòng thực hiện cùng mặt trận, các đoàn thể, chính quyền địa phương để giúp bà con có điều kiện ổn định cuộc sống” - ông Bạch nhấn mạnh.

Hộ nghèo trong căn nhà mới

Ghi nhận tại xã Bình Thạnh Đông, năm nay xã đã cất mới 24 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, tổng trị giá 1,2 tỷ đồng và sửa chữa 6 căn. Trường hợp bà Nguyễn Thị Liền (75 tuổi, ngụ ấp Bình Trung 1) là một đơn cử. Bà Liền sống neo đơn không gia đình, không con cái trong căn nhà xuống cấp trong nhiều năm và đã qua 3 lần sửa chữa. Cột nhà qua thời gian bị hư mục, mái và vách đều thủng loang lổ, lúc trời mưa không sao ngủ được, phải chạy qua nhà đối diện ở ké. Bà Liền cho biết, mấy năm qua đã mưu sinh bằng nhiều công việc như: làm tàu hủ, hái ớt, làm thuê thời vụ, rửa chén cho quán ăn…. Nhờ Tổ nắm gạo tình thương hỗ trợ hàng tháng và tiền trợ cấp người cao tuổi, thu nhập từ sức lao động kiếm được bà vừa nuôi cháu đi học, vừa dành dụm bỏ ống. Căn nhà mới do địa phương hỗ trợ trị giá 59,8 triệu đồng, trong đó, bà “hùn” thêm 10 triệu đồng, không cần mượn thêm để phải “nợ” bà con. Bà Liền phấn khởi: “Có căn nhà này rồi, tết năm nay vui lắm, tôi sẽ tiếp tục làm để góp tiền lo tiếp phần chỉnh chu ngôi nhà cho đẹp hơn”.

Hộ anh Trần Văn Tấn (ngụ ấp Hưng Mỹ, xã Phú Hưng) vừa được bàn giao căn nhà mới cũng không khỏi xúc động: “Vợ chồng sống bằng nghề làm thuê, tài sản ngoài nền nhà của cha mẹ cho thì không có gì khác. Nhà cũ cất bằng gỗ bạch đàn, hư hỏng chỗ nào thì sửa tạm chỗ đó, vì thu nhập dành hầu hết trang trải cho sinh hoạt hàng ngày và 2 đứa con đi học. 15 năm nay mới có được căn nhà mới, cả gia đình đều phấn khởi và biết ơn chính quyền địa phương đã quan tâm”.

Những ngôi nhà đầy ắp nghĩa tình đã tiếp thêm ý chí cho hộ nghèo, những hoàn cảnh neo đơn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

MỸ HẠNH