Tối 8/4, U17 Việt Nam tạo nên bất ngờ rất lớn khi cầm hòa U17 Nhật Bản với tỉ số 1-1. Phút 13, U17 Việt Nam để thủng lưới khi Yoshida bật cao đánh đầu rất hiểm hóc mở tỉ số trận đấu. Xuyên suốt cả trận đấu, U17 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn nhưng không bỏ cuộc.
U17 Việt Nam cầm hòa U17 Nhật Bản.
Phút 90+5, từ pha phát bóng của Hoa Xuân Tín, hậu vệ Nhật Bản phá bóng không tốt. Trần Gia Bảo tăng tốc vượt qua cả 2 trung vệ đối phương. Thủ thành của Nhật Bản băng ra phạm lỗi và quả phạt đền được dành cho U17 Việt Nam.
"U17 Nhật Bản không phải là chơi tệ nhưng đối thủ thì thi đấu tốt. Cầu thủ U17 Việt Nam có kĩ năng cá nhân, tính tập thể cũng rất cao. Nếu lứa cầu thủ này phát triển đúng hướng, họ có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Nhật Bản", Soccer Digest nhận định.
Trên thực tế, hàng thủ U17 Nhật Bản chơi không tốt như hàng công. Ngay ở thời điểm chưa thủng lưới, họ vẫn bộc lộ rất nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Nếu Văn Bách, Nguyễn Lực hay Hoàng Trọng Duy Khang tận dụng tốt cơ hội, U17 Việt Nam đủ khả năng ghi bàn trong hiệp 1. Ngược lại, tuyến tiền vệ của Nhật Bản kiểm soát bóng rất tốt và hàng công của đội bóng xứ sở mặt trời mọc tạo ra áp lực không thể xem thường.
Tờ Gekisaka bình luận: "Hàng thủ Việt Nam chơi với 6 hậu vệ nhưng đội U17 Nhật Bản lại không dám mạo hiểm để tấn công mạnh hơn dù đang có lợi thế dẫn bàn. Cuối cùng, kết thúc gây sốc khiến nhiều cầu thủ đổ gục xuống sân. Lứa cầu thủ này của Nhật Bản gặp nhiều khó khăn với các tình huống bóng đơn giản".
Với trận hòa quý giá, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội dự FIFA U17 World Cup 2025 nếu thắng UAE ở lượt trận cuối cùng.