.jpg)
Các cô tham gia bốc thuốc tại phòng thuốc nam. Ảnh: HẠNH CHÂU
Tại phòng thuốc nam đình Nguyễn Trung Trực vào buổi sáng, người dân khá đông ngồi chờ bốc thuốc. Dù ở cái tuổi 73, nhưng Y sĩ đông y Nguyễn Quốc Hoài vẫn ngày ngày ngồi bắt mạch, kê toa, khám bệnh miễn phí cho người dân ở đây. Ông Hoài cho biết: “Là thương binh ¼, mất sức lao động 86% nhưng nhờ thuốc đông y tôi khỏe mạnh tới nay. Học Cụ Nguyễn sống vì dân, vì nghĩa, tôi phục vụ ở phòng thuốc hơn 10 năm nay, cống hiến để giúp người, làm được việc gì có lợi cho dân là hạnh phúc”.
“Phòng thuốc này khám bệnh miễn phí cho toàn dân. Trung bình 1 buổi sáng có từ 80 - 90 người đến khám, bốc từ 500 - 600 thang thuốc. 2 tuần trước ngày cúng đình, có 1.200 thang thuốc được phát mỗi ngày cho bà con. Ở đây bốc thuốc nam và thuốc bắc. Riêng kinh phí thuốc bắc bình quân 40 - 50 triệu đồng do người dân đóng góp”, ông Hoài nói.
Người dân đến phòng thuốc đủ chủ yếu là đau nhức, xơ gan cổ trướng… và hầu hết đều nghèo. Đối với nhiều bệnh nhân đây được xem là “nơi cứu sinh”, nhất là người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng điều trị bệnh. Ông Dương Công Thạo đang chờ khám bệnh cho biết: “Tôi ở xã An Biên, bị thoái hóa khớp, tới lấy thuốc ở đây nhiều năm về uống đỡ đau nhức, không tốn tiền, rất đỡ chi phí cho gia đình trong lúc khó khăn”. Bà Nguyễn Thị Tươi tay xách 30 thang thuốc chia sẻ: “Tôi ở xã Giồng Riềng, bị viêm khớp, đi hốt thuốc ở đây 6 tháng nay để 2 mẹ con cùng uống. Có phòng khám miễn phí cho bà con như vầy rất ý nghĩa, tôi rất biết ơn”. Ngồi gần đó, bà Nguyễn Thị Đẹp (60 tuổi), ngụ phường Vĩnh Thông bùi ngùi nói: “Tôi bị tiểu đường, nhức tay chân, đau thần kinh tọa, chân đi lại yếu ớt, sống nhờ vào xề xôi bán buổi sáng tại chợ. Từ ngày biết phòng thuốc này đã giúp gia đình tôi rất nhiều”.
Có mặt tại phòng thuốc sẽ thấy được tinh thần phục vụ của các cô chú ở đây rất nhiệt tình với bệnh nhân, y đức, chuyên môn được thể hiện rõ, kể cả lúc rất đông người đến chờ bốc thuốc. Phòng thuốc hiện có 20 người, trong đó có 1 quản lý, 2 y sĩ, 1 lương y, còn lại là phụ y. “Được tham gia bốc thuốc, làm điều có ích cho người dân, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm! Ngày nào còn sức là tôi còn đến đây phục vụ”, bà Phù Kiều Thu, 74 tuổi, ngụ đường Phạm Ngũ Lão, phường Rạch Giá phục vụ phòng thuốc 18 năm vừa bốc thuốc để kịp phát cho người dân vừa nói.
Tại phòng châm cứu, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, buổi sáng, người dân đến châm cứu nằm kín các giường. Y sĩ Đặng Phương Thanh phục vụ tại phòng khám 19 năm tất bật vừa châm cứu vừa chăm sóc bệnh nhân chia sẻ: “Được phục vụ thấy bà con hết bệnh rất vui, là động lực để tôi phục vụ tiếp, còn sức là còn phục vụ”. Lương y Nguyễn Thị Ngân gắn liền với phòng thuốc chia sẻ: “Phục vụ bệnh nhân bằng cái tâm lương y, không nghĩ lợi ích, nghe bệnh nhân nói nay khỏe quá cô ơi, chú ơi là tôi thấy vui rồi!”.
Y sĩ Đặng Phương Thanh cho biết: “Bệnh nhân chủ yếu điều trị phục hồi sau tai biến, liệt thần kinh số 7, đau lưng, đau thần kinh tọa… bằng châm cứu và vật lý trị liệu theo phương pháp y học cổ truyền, trung bình từ 25 - 30 bệnh/ngày; nhân viên gồm: 1 y sĩ, 1 lương y và 1 thư ký phục vụ tận tình. Bệnh nhân tai biến phục hồi từ 80 - 90%, liệu trình hiệu quả”.
Phòng tác động cột sống cũng đón từ 30-40 bệnh/ngày, nơi đây cũng là điểm tựa cho bệnh nhân các nơi tìm đến. Với giá trị ý nghĩa nhân đạo, nhân văn từ các phòng khám, tấm lòng tương thân tương ái, “Thầy thuốc như mẹ hiền” được giữ gìn và phát huy, từ đó tiếp tục nhân lên những điều tốt đẹp, để những tấm lòng thiện nguyện tiếp tục được cống hiến và lan tỏa.
HẠNH CHÂU