Hồi hương lập nghiệp

26/02/2026 - 05:00

 - Rời đô thị, nhiều người trẻ mang theo vốn liếng, tay nghề và khát vọng trở về quê lập nghiệp sau thời gian làm ăn xa. Những mô hình nhỏ, sát nhu cầu đời sống đang mở ra hướng mưu sinh cho họ ngay trên quê nhà.

Anh Nguyễn Quốc Vĩnh (bên phải) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trứng ếch. Ảnh: BẢO TRÂN

Tiệm nhỏ ở quê

6 giờ sáng, trong tiệm làm móng nhỏ nép bên chợ Thứ Bảy, xã Đông Thái, chị Phạm Thị Diễm My (28 tuổi) bật đèn, sắp xếp những lọ sơn mới lên kệ. Mấy năm trước, giờ này chị đang chuẩn bị vào ca tại một xưởng may ở khu công nghiệp Bình Dương. Năm 2023, chị đăng ký học nghề nail và gội đầu dưỡng sinh tại các cơ sở đào tạo ngắn hạn. Trong thời gian học, chị làm thêm tại tiệm để tích lũy kinh nghiệm từ tư vấn khách hàng, quản lý chi phí đến nhập dụng cụ. Khi tay nghề vững vàng, chị quyết định trở về quê mở tiệm.

Đầu năm 2025, từ số vốn dành dụm, chị mở tiệm nhỏ tại chợ Thứ Bảy. Những ngày đầu, lượng khách còn thưa, thu nhập chưa đủ bù chi phí mặt bằng, điện, nước và vật tư. Chị My chia sẻ: “Có hôm mở tiệm cả ngày chỉ vài khách. Nhưng nếu nghỉ là mất khách quen, nên tôi cố gắng duy trì mở cửa đều. Tôi đăng hình ảnh, video lên mạng xã hội để nhiều người biết đến; điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp thu nhập người dân địa phương, khuyến mãi để tạo thói quen sử dụng dịch vụ. Quan trọng nhất là giữ uy tín, làm chắc tay nghề”.

Sau gần 1 năm hoạt động, tiệm đã có lượng khách ổn định, chủ yếu là tiểu thương và phụ nữ quanh chợ. Có doanh thu, chị tiếp tục đầu tư máy móc, cập nhật mẫu và dịch vụ mới. “Tôi chuẩn bị mua thêm máy phun tinh dầu. Làm tới đâu, tôi sắm tới đó, không dám mở rộng quá nhanh. Thu nhập chưa bằng lúc đi làm xa, nhưng bớt áp lực và có chút tích lũy, được ở gần nhà, tối đóng cửa tiệm là về ăn cơm với ba mẹ”, chị My tâm sự.

Nuôi ếch hiệu quả

Giữa trưa nắng, anh Nguyễn Quốc Vĩnh (30 tuổi), ngụ ấp Kinh 1B, xã An Biên cẩn thận kiểm tra từng vèo ếch giống. Trong khu vực nuôi, các thùng nhựa, bao thức ăn và dụng cụ được sắp xếp gọn gàng. Mỗi ngày, anh đều theo dõi mực nước, tình trạng sinh trưởng của ếch để kịp thời điều chỉnh cách chăm sóc. “Nuôi ếch nhìn đơn giản nhưng lơ là sẽ hao hụt liền. Ngày nào không ra kiểm tra là tôi không yên tâm”, anh Vĩnh nói.

Trước đó, anh Vĩnh từng đi xuất khẩu lao động nhiều năm để tích góp vốn. Năm 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, anh trở về quê và tìm hướng làm ăn lâu dài tại địa phương. Sau khi thử qua một số mô hình chăn nuôi, anh quyết định chọn nuôi ếch vì phù hợp điều kiện sẵn có, vốn đầu tư không quá lớn và vòng quay vốn nhanh. Anh chủ động tìm hiểu qua sách báo, internet và trực tiếp đến các hộ nuôi trong vùng để học hỏi thực tế. Từ vài cặp ếch bố mẹ ban đầu, anh từng bước mở rộng quy mô, đầu tư thêm ao nuôi và cải tiến phương thức chăm sóc.

Hiện, cơ sở của anh Vĩnh duy trì hàng ngàn con ếch bố mẹ, cung cấp đều đặn ếch giống và ếch thương phẩm cho thị trường. Nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, sản phẩm của anh được nhiều khách hàng biết đến. Những khi cao điểm, lợi nhuận đạt từ 30 - 60 triệu đồng/tháng. Anh Vĩnh cho biết: “Ở quê mà không tận dụng mạng xã hội thì khó bán. Tôi chịu khó quay video, đăng bài thường xuyên, khách quen dần rồi đặt hàng đều. Đã về quê thì phải quyết tâm làm tới nơi tới chốn, bỏ giữa chừng là uổng công tích góp mấy năm đi làm xa”.

Theo ông Nguyễn Tấn Ngoan - Phó Bí thư Chi bộ ấp Kinh 1B, từ một thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, anh Vĩnh nỗ lực vươn lên, xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả góp phần đa dạng hóa vật nuôi tại địa phương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận kỹ thuật nuôi ếch, hình thành phong trào khởi nghiệp tại chỗ.

Từ những mô hình nhỏ nhưng phù hợp thực tiễn, người trẻ đang chủ động mở lối mưu sinh ngay trên quê hương. Nếu được tiếp sức kịp thời về vốn, kỹ năng và thị trường, dòng chảy hồi hương sẽ bền bỉ hơn, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới.

BẢO TRÂN