Hung hăng, nhóm thanh, thiếu niên ngồi tù

20/05/2025 - 06:00

 - Thái Thành Duy (sinh năm 2005, ngụ phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) rủ rê bạn bè thành lập nhóm, mang hung khí đánh nhau với nhóm người lạ mặt. Thấy nhóm Trần Dĩ Khang (sinh năm 2004) và Đào Minh Duy (sinh năm 2003), Thành Duy tri hô để tấn công. Hậu quả, Thành Duy và 14 đồng phạm phải lãnh án.

Nghỉ học sớm, tuy chưa có tiền án, tiền sự, nhưng Thành Duy bị xem là đối tượng "cộm cán" tại địa phương. Còn nhỏ tuổi, đối tượng đã thể hiện là "đại ca", khi tụ tập nhiều thanh, thiếu niên biểu hiện vi phạm pháp luật thành nhóm, chuẩn bị hung khí nguy hiểm (chĩa 3, dao phóng lợn…). Hung khí được Thành Duy đem cất giấu cặp vách núi, bãi đất trống trên phường Núi Sam. Ngày 1/6/2023, Thành Duy nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook Le Tu Tuong (không rõ nhân thân, lai lịch), muốn đánh nhau tại đường tránh N1.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Thành Duy tập hợp khoảng 20 đối tượng, tuổi từ 15 - 24, trong đó có: Nguyễn Hữu Đạt, Nguyễn Công Thành, Huỳnh Văn Vũ, Mạc Hoàng Phúc, Nguyễn Được Tiền, Nguyễn Hửu Tài, Trần Hoàng Phát, Ngô Chí Luân, Nguyễn Thành Lợi, Trần Vũ Kiệt, Nguyễn Nhật Hào, Lý Kiệt Em, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Quốc Tình... để chuẩn bị đánh nhau.

Các bị cáo trả giá vì hành vi hung hăng, côn đồ

Cả nhóm đi trên 8 xe môtô, mang theo dao phóng lợn, chĩa 2, chĩa 3 và vỏ chai bia thủy tinh. Khi đến điểm hẹn, không gặp ai, Thành Duy dẫn cả nhóm về hướng xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú). Khi đến khu vực cầu sắt Kênh 7, cả nhóm nhìn thấy Khang và Minh Duy đang ngồi uống cà-phê cùng nhóm bạn. Nhầm tưởng là nhóm "kẻ thù", Thành Duy liền hô lớn: “Nó kìa, chém nó”. Ngay lập tức, tất cả lao đến, dùng hung khí đâm, chém nhóm Khang. Các nạn nhân nhanh chân bỏ chạy. Riêng Khang bị Thành Duy cầm dao phóng lợn đâm trúng vào vùng hông trái, lưng. Minh Duy bị các đối tượng cầm hung khí đâm, chém vào người.

Thành Duy đuổi theo định đâm thì Khang nói: “Tha cho em, em không biết gì hết”. Nhìn mặt Khang thấy lạ, nghĩ đã đâm nhầm người, nên Thành Duy quay lại quán cà-phê. Sau khi gây án xong, tất cả điều khiển xe môtô chở nhau đi tẩu thoát về Núi Sam. Trên đường về, cả đám còn giơ cao hung khí tung hô, hò hét mừng chiến thắng, gây náo loạn, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Về đến Núi Sam, Duy gom hung khí mang đi cất giấu ở nhiều nơi.

Ngày 9/6/2023, Khang ra viện với tỷ lệ thương tật 65%, Minh Duy 17%. Cả hai gửi đơn yêu cầu xử lý hình sự, bồi thường. Trong quá trình điều tra, gia đình các bị cáo bồi thường tiền cho bị hại, nhưng vẫn không thể cứu vãn được hành vi hung hăng vô cớ của con em mình. 

Theo Hội đồng xét xử, mặc dù Thành Duy tại thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi, nhưng bị cáo lại là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, tụ tập nhiều thanh, thiếu niên địa phương, thường xuyên đi chơi, sẵn sàng đánh nhau khi có mâu thuẫn xảy ra. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, bị cáo còn chủ động chuẩn bị hung khí để sử dụng, đưa cho các đồng phạm. Sau khi giáo dục từng bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Thành Duy 10 năm tù về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp với bản án 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 10,5 năm tù.

Đồng thời, xử phạt bị cáo Vũ 8,5 năm tù; Tình và Hào mỗi bị cáo 8 năm tù; Hoàng và Tài mỗi bị cáo 7,5 năm tù; Kiệt Em 7 năm tù; Thành 6,5 năm tù; Phát và Phúc mỗi bị cáo 6 năm tù, cùng về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng bị cáo Tiền 2 năm tù; Kiệt, Đạt, Lợi và Luân mỗi bị cáo 18 tháng tù, cùng về tội “Giết người”.

NGUYỄN HƯNG