
Chùa Sơn Tiên nằm sừng sững trên đỉnh núi Ba Thê
Ẩn chứa giai thoại kỳ bí
Một ngày cuối tuần, có dịp rong chơi về “miền cổ vật” Óc Eo, từ dưới chân núi, chúng tôi men theo con đường bê-tông chạy một mạch lên tận đỉnh Ba Thê. Đi từ sáng sớm nên trên đỉnh núi này vắng khách, thi thoảng bắt gặp vài chiếc xe của du khách đổ dốc. Sau vài chục phút, chiếc xe gắn máy chạy nặng nhọc tới đỉnh. Lạc bước vào Sơn Tiên Tự, không gian nơi đây rất an yên, thanh tịnh. Ngôi chùa này đứng sừng sững giữa đất trời hứng mây mù mát lạnh. Ngồi bên ghế đá hít thở không khí trong lành, cảm thấy tâm hồn dễ chịu. Phía trước ngôi chùa là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, với khuôn mặt hiền từ như nhắc cho chúng sinh hướng về từ bi, bác ái. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống cánh đồng lúa xanh mơn mởn dưới nắng vàng, tựa như bức tranh quê trù phú.
Xa xa là biển Hà Tiên và Ba Hòn (tỉnh Kiên Giang). Theo các nhà khảo cổ, xưa kia vùng đất Ba Thê từng là biển. Do thời gian biến đổi của thiên nhiên nên biển đã “lùi bước” nhường lại dãy đất liền và núi cho đến nay. Chếch về hướng Tây Nam là dãy Thất Sơn hùng vĩ. Một người đang làm công quả tại Sơn Tiên Tự nói rằng, ngôi chùa này do đại đức Thích Bảo Siêu trụ trì. Trước đây, ngôi chùa Sơn Tiên (Sân Tiên, Chân Tiên) được hòa thượng Thích Huệ Sanh lập nên để tu ẩn dật. Ngày đó, nơi đây chỉ là một căn chòi lợp bằng lá do hòa thượng Huệ Sanh cực công xây cất. Sau này, con đường được xây dựng vượt lên tận đỉnh, nhà chùa chở nước và mua vật liệu xây dựng mang lên trùng tu, tôn tạo lại ngôi chùa khang trang.
Rảo một vòng trước chùa Sơn Tiên, chúng tôi còn thấy một vài ngôi tháp 4 mặt, đây là lối kiến trúc độc đáo còn sót lại của nền văn hóa Óc Eo. Cạnh chùa Sơn Tiên có một hòn đá to như được chính bàn tay đấng siêu nhiên mang đến đặt để tại nơi này. Cạnh hòn đá có cây cầu thang để cho du khách dễ dàng bước lên ngắm cảnh. Thật lạ, trên bề mặt hòn đá có một vết lõm hằn sâu qua bao thế kỷ, trông giống như bàn chân trái, người dân quen gọi là “Bàn chân tiên”. Mỗi khi viếng chùa Sơn Tiên, nhiều du khách leo lên hòn đá để ướm thử bàn chân trái của mình. Khi hỏi về truyền thuyết dấu chân này, đa số người dân nói rằng, có lẽ thời khai thiên lập địa, các vị tiên đến đây vui chơi rồi giẫm chân lên đá lưu lại ngàn đời.
Ngọn núi hay bị sét đánh khi mưa
Ngọn núi Ba Thê còn khá hoang vu, trầm buồn, ẩn chứa nhiều mẫu chuyện cũ, tích xưa. Tiếp tục đánh một vòng quanh núi, chúng tôi đến hang Chơn Thiện gặp một cư sĩ đang tu tại địa điểm tâm linh này đang ngồi trò chuyện du khách. Ngước nhìn lên trên là tảng đá khổng lồ nặng hàng trăm tấn nằm gác lên một hòn đá to tạo thành chiếc hang lớn. Vị cư sĩ này kể, ngày trước trong hang núi có một nữ tu sĩ ở ngoài tỉnh lên đây ẩn tu hơn 10 năm rồi mất. Sau đó, ông tiếp quản, thắp hương tu hành cho tới nay. Vào những ngày rằm lớn, lễ, Tết trong năm, du khách đến đây vãng cảnh khá đông.

Khi hỏi về huyền tích núi Ba Thê, nhiều người nói rằng, ngày xưa ở núi này từng có một người đàn ông lên núi tu. Do lòng trần chưa rũ sạch nên chiều chiều ra sau chót núi nhìn xa xăm nhớ 3 người vợ, đến khi chết đã hóa đá thành hòn vọng Thê sau này người dân đặt là núi Ba Thê. Đi tiếp một đoạn gặp tảng đá to nằm sát con đường lên núi, người dân quen gọi là “Bụng ông Địa”. Leo tiếp qua ngã đường hướng về chót ông Tà, điều đầu tiên bắt gặp là một chiếc đao bằng đá khổng lồ được người dân xây, cất vòm che mưa, nắng. Dân gian đặt cho cái tên y hệt trong phim kiếm hiệp: “Thạch đại đao”.
Người dân kể lại, trời mưa, giông lớn trên đỉnh núi thường xuyên xuất hiện sấm sét ì ầm. Có người cho rằng, thuở xa xưa núi Ba Thê có nhiều kim loại sắt lẫn trong đá nên khi mưa xuống, đỉnh núi Ba Thê từng bị sét đánh nhiều nơi. Do đó, ít người dám lên núi trong lúc mưa, giông. Sau đó, người ta phát hiện một tảng đá bị chẻ thành một mảnh tựa như cây đao. Thấy vậy, cư dân dựng lên để thờ. Thế nhưng, sau đó trời đổ mưa, cây đao tiếp tục bị sét đánh ngã, người dân ở đây sợ quá nên dùng đòn bẩy xeo rơi xuống vực. Sau này, thiên nhiên bớt hà khắc, người dân dùng ròng rọc kéo Thạch Đại Đao dựng trên chót núi và lập miếu để thờ…
Giờ đây, núi Ba Thê trông như bức tranh sơn thủy, phảng phất nét hoài cổ một thời gợi nhớ về thời “khai sơn phá thạch”. Đứng trên đỉnh núi vọng về xa xăm, du khách như quên đi những bộn bề lo toan của cuộc sống, tâm hồn sâu lắng hơn...
Núi Ba Thê còn được gọi là núi Vọng Thê hay Hoa Thê Sơn. Đây là một ngọn núi trong cụm núi Ba Thê, gồm 5 núi thuộc huyện Thoại Sơn, đó là: Ba Thê, núi Nhỏ, núi Tượng, núi Trọi và núi Chóc. Núi Ba Thê cao 221m, chu vi khoảng 4.220m2, nằm lẻ loi giữa cánh đồng Tứ giác Long Xuyên, thuộc thị trấn Óc Eo, cách trung tâm TP. Long Xuyên khoảng 40km theo Tỉnh lộ 943. |
LƯU MỸ