
Công an xã Chợ Mới trao quà trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho em Lê Thị Ngọc Hân. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Trong hành trình lan tỏa yêu thương, câu chuyện của em Lê Thị Ngọc Hân (sinh năm 2014), ngụ ấp Long Bình, xã Chợ Mới là một điển hình khiến nhiều người không khỏi xúc động. Hân sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ đi khi em còn đỏ hỏn, cha là trụ cột duy nhất nhưng không may qua đời vì dịch bệnh COVID-19. Từ đó, Hân sống nương tựa vào ông bà nội đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, cuộc sống chủ yếu dựa vào việc làm thuê bấp bênh.
Ngôi nhà nhỏ của ông bà nội Hân nằm sâu trong đồng, đơn sơ và thiếu thốn. Những bữa cơm đơn giản, đôi khi phải chắt chiu từng đồng để mua thêm sách vở cho Hân đến trường. Thế nhưng, vượt lên tất cả, Hân vẫn luôn là cô bé ngoan ngoãn, lễ phép và nuôi dưỡng ước mơ được tiếp tục đến trường.
Hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của Hân, nhằm chung tay hỗ trợ, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID -19, Công an xã Chợ Mới tổ chức chương trình trao quà “Mẹ đỡ đầu” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các nữ Công an xã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình em Hân và tặng những phần quà thiết thực gồm: Gạo, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập và hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là sự sẻ chia kịp thời, nguồn động viên tinh thần quý giá đối với các em nhỏ kém may mắn.
Khi nhận được sự quan tâm, Hân không giấu được xúc động, đôi tay nhỏ bé ôm chặt phần quà, rụt rè chia sẻ: “Con rất sợ phải nghỉ học vì gia đình không đủ điều kiện cho con đi học. Được các cô công an quan tâm, hỗ trợ gia đình con rất biết ơn. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ông bà và các cô”. Ánh mắt trong veo của em lúc ấy ánh lên niềm hy vọng, một niềm tin vào tương lai dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Trung tá Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó Trưởng Công an xã Chợ Mới cho biết: “Các em có thể thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng không hề đơn độc. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để các em có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn. Chúng tôi xem việc chăm lo cho các em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm từ trái tim. Mong rằng sự đồng hành này sẽ giúp các em có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục học tập tốt, trở thành người có ích cho xã hội”.
Em Trần Vũ Thiện Duy (sinh năm 2014), ngụ ấp Ba Đình, xã Vĩnh Bình cũng là một hoàn cảnh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm, Duy hiện sống cùng bà nội đã lớn tuổi, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Tuổi thơ của em gắn liền với những ngày phụ giúp bà việc nhà, nhưng trong ánh mắt vẫn luôn ánh lên niềm khát khao được học hành, được lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, công an địa phương đưa Duy vào diện quan tâm, hỗ trợ trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ hằng tháng 1 triệu đồng. Không chỉ tặng những phần quà thiết thực, các nữ cán bộ công an còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, trở thành chỗ dựa tinh thần để em vững vàng hơn trong cuộc sống. Sự quan tâm ấy phần nào bù đắp những thiếu thốn về tình cảm gia đình. “Con rất biết ơn các cô công an đã giúp đỡ con. Số tiền này con sẽ đưa bà nội để phụ chi phí sinh hoạt và lo cho việc học. Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”, em Duy bộc bạch.
Sự đùm bọc, che chở của những “người mẹ thứ hai” đã phần nào lấp khoảng trống tình cảm, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các trẻ mồ côi vững bước đến trường, hướng về tương lai. Từ những hành động giản dị nhưng đầy nhân văn ấy, tình người được lan tỏa, làm cho cuộc sống thêm ấm áp, nghĩa tình hơn.
ÚT CHUYỀN