
Phụ nữ Chăm ở Châu Phong nhận giấy khen của chính quyền cơ sở vì có thành tích xuất sắc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Ảnh: MINH HIỂN
Đoàn kết như anh em một nhà
Tôi trở lại thăm gia đình ông Sô Lây Mal - một người Chăm yêu nước ở xã Vĩnh Hậu. Trong căn nhà sàn 3 gian, bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo nơi rất trang trọng của căn nhà. Với nhiều người Chăm nơi đây, Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, của sự quan tâm dành cho các dân tộc thiểu số trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
Tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc năm 1946, Bác căn dặn: “Đồng bào các dân tộc, không phân biệt lớn nhỏ, phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, phải đoàn kết chặt chẽ như anh em một nhà”. Tư tưởng ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước suốt nhiều thập niên qua. Đối với đồng bào Chăm An Giang, tư tưởng ấy được cảm nhận bằng những câu chuyện rất cụ thể. Một trong những nhân chứng đặc biệt là ông Sô Lây Mal - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, ông vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ. Chính Bác đã đặt cho ông cái tên Sô Lây Mal.
Cùng thời điểm ấy, một học sinh dân tộc thiểu số ở Gia Lai được Bác đặt tên là Sô Lây Tăng. Một người ở vùng Tây Nguyên, một người ở vùng sông nước Nam Bộ, nhưng đều được Bác dành cho sự quan tâm, yêu thương như những người con trong cùng một gia đình lớn của dân tộc Việt Nam. Ông Sô Lây Tăng sau này là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.
Tại buổi họp mặt mừng Tết Roya Haji năm 2026, ông Abdul Latif (A Na) - đại diện người có uy tín trong cộng đồng Chăm khẳng định: “Đồng bào Chăm An Giang có lịch sử, văn hóa lâu đời, luôn gắn bó máu thịt với khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Có được sự bình yên, phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, chính quyền địa phương thông qua các chính sách dân tộc, tôn giáo đúng đắn. Là những người có uy tín được bà con tin tưởng, được chính quyền công nhận, chúng tôi luôn ý thức sâu sắc rằng: Mình chính là cánh tay nối dài, là chiếc cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với mỗi xóm ấp của đồng bào Chăm”.
Từ những câu chuyện lịch sử đến thực tiễn đời sống hôm nay có thể thấy, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là khẩu hiệu mang tính lý luận đơn thuần. Tư tưởng ấy đã thấm sâu vào đời sống cộng đồng Chăm An Giang, trở thành sợi dây gắn kết đồng bào với Đảng, với Bác Hồ và với cộng đồng các dân tộc anh em. Đó cũng là nền tảng để cộng đồng Chăm tiếp tục đồng hành cùng quê hương, đất nước trên chặng đường phát triển mới.
Từ lời Bác đến cuộc sống hôm nay
Tại các làng Chăm ven sông Hậu, những giá trị tốt đẹp của đồng bào Chăm luôn được gắn với trách nhiệm công dân và nghĩa vụ đối với xã hội. Các vị chức sắc, chức việc không chỉ hướng dẫn tín đồ thực hiện giáo lý mà còn tích cực vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Mách Sa Lếs - Phó Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang nói: “Các vị chức sắc không chỉ là người lãnh đạo về mặt tinh thần mà còn là tấm gương sáng, cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và bà con tín đồ”.
Một trong những nét đẹp được cộng đồng Chăm duy trì nhiều năm qua là tinh thần tương thân tương ái. Thông qua hoạt động xã hội, từ thiện, nhiều hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Không chỉ chăm lo cho cộng đồng mình, đồng bào Chăm còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương giữa các dân tộc, tôn giáo. Bà con tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Tinh thần đại đoàn kết không chỉ được gìn giữ bởi thế hệ đi trước mà còn đang được tiếp nối mạnh mẽ trong lớp trẻ hôm nay. Nhiều sinh viên, trí thức trẻ đồng bào Chăm đang nỗ lực học tập, tiếp cận tri thức mới để góp phần xây dựng quê hương. Ibrahim Zaytune - sinh viên năm thứ 4, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học An Giang chia sẻ một quan điểm đầy trách nhiệm: “Ly hương không ly tổ. Theo em, dù học tập hay làm việc ở bất cứ nơi đâu, người trẻ Chăm vẫn phải hướng về quê hương, về cộng đồng của mình”.
Không dừng lại ở khát vọng học tập, thế hệ trẻ Chăm hôm nay còn mong muốn mang kiến thức học được trở về phục vụ quê hương. Ibrahim Zaytune bày tỏ ước mong mang tri thức mới, tư duy mới và công nghệ hiện đại trở về để xây dựng, làm giàu cho quê hương. Đó không chỉ là suy nghĩ của riêng một sinh viên mà còn phản ánh khát vọng vươn lên của nhiều thanh niên Chăm trong giai đoạn mới.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang hiện hữu trong từng ngôi làng Chăm bên dòng sông Hậu. Từ chức sắc tôn giáo, người có uy tín đến thế hệ trẻ hôm nay, tất cả đều đang góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó cũng chính là lý do vì sao hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn được đồng bào Chăm gìn giữ bằng sự kính yêu, trân trọng và niềm tin son sắt qua nhiều thế hệ.
(Còn tiếp)
MINH HIỂN