Làng quê giữ nếp Tết

27/02/2026 - 05:00

 - Bỏ lại những ồn ào, tấp nập của phố thị, tôi về thăm xã Vĩnh Tuy. Diện mạo vùng quê này giờ nhiều đổi thay, nhưng có một điều không thay đổi là nếp nhà, nếp quê và những giá trị truyền thống vẫn được người dân gìn giữ.

Trải qua nhiều đổi thay của cuộc sống, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ý nghĩa của ngày Tết vẫn được mỗi gia đình nơi đây gìn giữ, kế thừa và phát huy qua nhiều thế hệ. Từ việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, lặt lá mai, đi chợ Tết, tục thờ cúng ông bà tổ tiên, trưng mâm ngũ quả, gói bánh tét ngày Tết, sum vầy đêm giao thừa, đi chúc Tết họ hàng, đến lì xì, đi chùa đầu năm... vẫn còn nhiều gia đình giữ gìn.

Người dân mua hoa về trang trí nhà đón Tết. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Những ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị năm mới ở xã Vĩnh Tuy hiện rõ trong từng gia đình. Tết ở đây mang dáng vẻ mộc mạc. Các thành viên trong gia đình ông Thái Đắc Thiên, ngụ ấp Mười Hùng dành thời gian dọn dẹp nhà, sắm thêm những đồ dùng mới trong gia đình. Ngoài sân, ông Thiên cắt tỉa lại hàng rào cây xanh, chăm sóc mấy cây mai vàng, rồi điểm thêm sắc xuân bằng những chậu hoa vạn thọ màu vàng, cam dọc lối đi vào nhà. Trước hiên nhà, ông Thiên treo dây đèn chớp đủ màu, cặp lồng đèn đỏ để thêm phần rực rỡ cho ngôi nhà đón năm mới. Ông Thiên chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, dịp cuối năm, gia đình tôi thu xếp công việc để quét vôi, sơn lại cho tường nhà mới mẻ, ấm áp hơn”.

Đi sâu vào con đường nông thôn dẫn vào ấp Vĩnh Bình, mùi khói bếp chiều cuối năm hòa quyện với mùi thơm bánh tét với theo gió xuân lan tỏa khắp xóm. Suốt nhiều năm qua, gia đình bà Trần Thị Thắm ngụ ấp Vĩnh Bình duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa, các thành viên trong gia đình cùng nhau quây quần gói bánh tét để dâng cúng ông bà, tổ tiên và biếu người thân. Trước đó, bà Thắm lên danh sách chuẩn bị nguyên liệu mua nếp, đậu, hái dừa khô, lá chuối, chẻ lạt buộc để gói bánh tét. Sáng ngày 28 Tết, từ sớm tinh mơ, mọi người có mặt đông đủ dưới mái hiên sau nhà của bà Thắm để gói bánh. Năm nay, buổi gói bánh càng thêm vui, rôm rả hơn bởi ngoài gia đình bà Thắm còn có vài người hàng xóm cùng tham gia.

Bà Thắm bày tỏ: “Dù có chỗ mua bánh tét làm sẵn nhưng gia đình tôi vẫn duy trì phong tục gói bánh tét ngày Tết. Năm nào cũng vậy, ngày 28 Tết, chị em tập trung tại nhà của tôi để gói bánh tét. Đây còn là dịp để các thành viên trong gia đình gắn kết, gần gũi, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Cảm giác khi ngồi bên bếp lửa bập bùng chờ bánh chín, cùng nhau chuyện trò trong hương bánh thơm nồng nàn, kể cho nhau nghe những công việc của năm qua, nói với nhau về những dự định trong năm mới là niềm vui giản dị mà đầy ý nghĩa”.

Còn trong căn bếp nhỏ của chị Nguyễn Thị Ngoan, ngụ ấp Phước Minh những ngày cuối năm náo nhiệt hơn thường ngày. Mùi bánh kẹp nướng, bánh bông lan nướng thơm lừng hòa trong gió. Tết đến, thay vì mua bánh mứt ở chợ, chị Ngoan và các thành viên trong gia đình thường tụ họp làm bánh mứt để dâng cúng tổ tiên ông bà và chiêu đãi khách. Nhà có đông chị em gái, mỗi người làm một loại bánh, mứt. Ở xứ trồng khóm này, món mứt khóm là không thể thiếu trong dĩa bánh ngày Tết. “Gia đình tôi quây quần làm bánh bông lan, bánh kẹp, mứt gừng, mứt chuối, mứt dừa, mứt me vừa đãi khách vừa tặng người thân bạn bè. Còn gì vui hơn khi được ngồi bên gia đình chuẩn bị những món bánh mứt”, chị Ngoan nói.

Trong căn nhà được trang trí ngập tràn không khí Tết, chị Nguyễn Thị Loan cẩn thận lau bàn thờ tổ tiên, chỉnh lại bình hoa trước khi bày mâm cúng rước ông bà vào chiều ngày 29 Tết. Từ sáng sớm, chị Loan đi chợ và cùng các thành viên mỗi người mỗi việc nấu nướng chuẩn bị mâm cúng. Từng chén nước, nén hương, từng món ăn được sắp xếp ngay ngắn, chỉn chu. Chị Loan bộc bạch: “Dù cuộc sống bây giờ có thay đổi nhiều, nhưng mâm cơm cúng cuối năm tưởng nhớ ông bà, tổ tiên thì không thể thiếu. Năm nay, lễ cúng vào chiều ngày 29 Tết với những món quen thuộc như thịt kho trứng, canh khổ qua, dưa cải, bánh tét...”.

Tết Bính Ngọ năm 2026 đã qua, nhưng với nhiều người, dư vị về tình thân, về mùa xuân đoàn viên ấm áp cùng gia đình vẫn còn đong đầy.

TIỂU ĐIỀN