
Biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa giữa sinh viên Lào, Campuchia và sinh viên người Khmer đang học tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: MI NI
Vơi bớt nỗi nhớ nhà
Theo truyền thống, cứ đến trung tuần tháng tư (dương lịch) hằng năm, người dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay, trong khi Vương quốc Campuchia cũng rộn ràng đón Tết Chol Chnam Thmay. Tuy nhiên, đây là thời điểm du học sinh Lào, Campuchia tại An Giang đang trong cao điểm học tập nên hầu hết sinh viên không thể về nhà đón Tết cùng người thân.
Em Phommala Vanthakone, ngụ tỉnh Champasak (Lào) - sinh viên ngành công nghệ thông tin Trường Đại học An Giang chia sẻ: “Dù rất nhớ nhà và đôi lúc chạnh lòng vì không được sum họp cùng gia đình trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, nhưng em hiểu việc học là quan trọng nên cố gắng hoàn thành tốt chương trình. Tại trường, em nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè, giúp em vơi bớt nỗi nhớ nhà và có thêm động lực hoàn thành chương trình đại học”.
Tính đến nay, em Phommala Vanthakone có 3 năm không được đón tết cùng gia đình. Mỗi lần đến tết cổ truyền, em nhớ không khí rộn ràng, dọn dẹp nhà cửa, đi chùa, những nghi lễ truyền thống, quây quần bên gia đình trong không khí ấm áp… Đón tết xa quê, mọi thứ với Phommala Vanthakone trở nên giản dị hơn. Em chủ yếu gọi điện thoại về nhà, tranh thủ cùng bạn bè nấu vài món ăn quen thuộc, cố gắng giữ lại nét tết thân thuộc.
Không chỉ riêng em Phommala Vanthakone, nhiều du học sinh Lào và Campuchia tại An Giang, sinh viên là đồng bào Khmer trong tỉnh cũng có chung tâm trạng khi phải đón tết xa nhà. Em Kong Narin, ngụ tỉnh Pursat (Vương quốc Campuchia) - sinh viên ngành công nghệ sinh học, Trường Đại học Kiên Giang chia sẻ: “Đón tết xa gia đình là một trải nghiệm không dễ dàng, nhất là khi nhớ về những khoảnh khắc sum họp, những món ăn truyền thống và không khí rộn ràng nơi quê nhà. Những ngày này, em thường gọi điện về gia đình để nhận được sự động viên từ người thân hoặc rủ các bạn đến chùa cầu an, tìm lại cảm giác bình yên như khi ở nhà”.
Ngụ xã Giồng Riềng, nhưng do lịch học trùng vào dịp tết cổ truyền, em Giáp Thúy Hà - sinh viên năm 2, Trường Đại học Kiên Giang, không thể về nhà sum họp cùng gia đình. “Dù nhà không xa trường, nhưng những ngày này em vẫn phải theo lịch học nên đành ở lại. Không được đón tết trọn vẹn bên gia đình cũng có chút tiếc nuối, nhưng em ưu tiên việc học và cố gắng giữ vững thành tích học tập xuất sắc, sớm hoàn thành chương trình học”, em Hà nói.
Gần nhau nơi đất khách
Thấu hiểu nỗi nhớ nhà của sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại An Giang, cũng như sinh viên đồng bào Khmer không thể về sum họp cùng gia đình trong dịp tết cổ truyền, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình họp mặt sinh viên Campuchia - Lào đang học tại An Giang, sinh viên đồng bào Khmer có thành tích học tập xuất sắc. Tại buổi họp mặt, sinh viên được nhận quà, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn hóa, văn nghệ và cùng dùng bữa cơm thân mật. “Tham gia buổi họp mặt, em cảm thấy rất ấm áp. Được gặp gỡ bạn bè cùng quê hương, cùng tham gia các hoạt động văn hóa giúp em vơi đi nỗi nhớ nhà, cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Đây là kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian học tập xa nhà của em”, em Kong Narin bày tỏ.
Anh Dư Phạm Hữu Khuyến - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tâm sự: “Chúng tôi mong các bạn sinh viên Lào, Campuchia và sinh viên đồng bào Khmer cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi như đang ở quê hương mình. Những món quà tuy nhỏ nhưng là lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên 3 nước”.
Theo chị Lý Thị Minh Trang - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang, trường tạo điều kiện để sinh viên giao lưu thông qua việc tổ chức trò chơi, văn nghệ, thể thao… và tìm hiểu về Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay và Bunpimay nhằm tăng cường sự gắn kết và hiểu biết giữa các dân tộc. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập tốt nhằm khích lệ tinh thần học tập trong cộng đồng sinh viên dân tộc đang theo học tại trường. Những hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp sinh viên xa quê vơi bớt nỗi nhớ nhà mà còn góp phần gắn kết tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng sinh viên.
MI NI