Mùa mận chín trên cao nguyên Mộc Châu

15/05/2026 - 08:38

 - Những ngày này, thung lũng Nà Ka trên cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, bước vào mùa mận chín rực rỡ. Những vườn mận trĩu quả thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm tự tay hái và thưởng thức mận hậu giữa không gian núi rừng Tây Bắc thanh bình, thơ mộng.

Khi những cơn gió xuân qua đi, thung lũng Nà Ka trên cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La lại bước vào mùa mận chín đỏ tím rực rỡ. Những vườn mận trĩu quả không chỉ tạo nên khung cảnh đẹp mắt mà còn hấp dẫn du khách với trải nghiệm tự tay hái, thưởng thức những trái mận hậu căng mọng, chua ngọt giữa núi rừng Tây Bắc. Với nhiều người, hành trình vượt đèo đến Nà Ka mùa này cũng là dịp để tạm gác nhịp sống bộn bề, tận hưởng cảm giác thư thái giữa thiên nhiên.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh - Du khách đến Thái Nguyên

“Đến với vườn mận tôi được trải nghiệm và tự tay hái những quả mận chín, sai trĩu quả, những chùm mận sai trĩu quả. Tôi thưởng thức thì thấy mận rất ngon, giòn và không có vị chua. Tôi sẽ chọn những quả mận to, đẹp để mang về làm quà cho người thân”.

Những thung lũng mận rộng hàng trăm ha chạy dọc các sườn đồi. Du khách được khoác gùi, cầm sào hái mận ngay tại vườn, chọn những quả to, mọng, còn nguyên lớp phấn trắng. Giữa những vườn mận bạt ngàn, du khách không khỏi hào hứng trải nghiệm hái mận và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.

Để mận hậu ra quả sớm, sai quả và chín đẹp, lộ quả to đẹp cho du khách hái trải nghiệm, những hộ nông dân trồng mận ở đây đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc theo hướng nông nghiệp sạch, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, giữ cỏ để giữ độ ẩm cho đất và cắt tỉa cành đúng kỹ thuật, giúp cây đón đủ ánh sáng.

Đến với cao nguyên Mộc Châu vào mùa mận chín được hòa mình vào trong không khí thiên nhiên trong lành, mát mẻ và được ngắm nhìn những trái mận chín trên cây sẽ mang đến cho du khách những giây phút bình yên. Những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn tại các vườn mận sẽ tạo thêm những ấn tượng tốt đẹp cho du khách trên hành trình khám phá, trải nghiệm tại cao nguyên Mộc Châu.

R.G