Nặng nghĩa tri ân nơi vùng biên

10/07/2026 - 09:45

 - Bằng nhiều hoạt động thiết thực, từ thực hiện đầy đủ chính sách đến thăm hỏi, phụng dưỡng, hỗ trợ đời sống, xã biên giới Giang Thành đang lan tỏa nghĩa tình với người có công và thân nhân liệt sĩ.

Đoàn viên, thanh niên xã Giang Thành cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol. Ảnh: THANH NHÃ

Ông Phạm Quang Nhớ - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Giang Thành cho biết: “Địa phương xác định chăm lo người có công là trách nhiệm, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập của dân tộc. Các chế độ, chính sách đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân ngày càng được cải thiện, nâng cao”.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Giang Thành tăng cường cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu người có công; kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ có liên quan trước khi chi trả; không để xảy ra tình trạng chi không đúng đối tượng, chi sai, chi thiếu hoặc chi trả cho đối tượng đã qua đời. Đến nay, 100% người có công trên địa bàn xã đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế; chế độ trợ cấp hằng tháng được thực hiện đầy đủ.

Các dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), gia đình chính sách đều được lãnh đạo tỉnh, xã, đoàn thể, lực lượng vũ trang quan tâm thăm hỏi, tặng quà. Chính sách ưu đãi về giáo dục, y tế cũng góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để con em người có công học tập và phát triển. Hiện nay, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chi trả chế độ. Hiện có 16/42 đối tượng nhận trợ cấp không dùng tiền mặt, đạt 38%, góp phần nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.

Năm nay, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thị Hol (sinh năm 1939), ngụ ấp Tà Teng 87 tuổi nhưng vẫn minh mẫn và sức khỏe ổn định. Chiến tranh qua đi, dù nỗi đau không thể nào nguôi, khi kể về chồng và con trai là liệt sĩ hy sinh hơn 50 năm trước, ánh mắt mẹ ánh lên niềm tự hào. Chồng con của mẹ đã góp xương máu, tuổi thanh xuân để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Những năm qua, bên cạnh việc hưởng trợ cấp hằng tháng, mẹ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, địa phương. Căn nhà của mẹ ở hiện tại được Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành (cũ) xây dựng năm 2015.

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C hiện là nơi tưởng niệm 1.291 liệt sĩ, thanh niên xung phong. Đây là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Cứ mỗi dịp lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Ngày Quốc khánh (2/9)… cấp ủy, chính quyền cùng người dân đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong. Mỗi năm có hàng trăm đoàn khách thường xuyên đến viếng đền. Đây là những việc làm ý nghĩa và nhân văn.

Trong những nén hương thành kính, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa. Phó Bí thư Thường trực Xã đoàn Giang Thành Tăng Văn Toàn cho biết: “Chúng tôi luôn ghi nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho các gia đình chính sách nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ địa phương về truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc”.

Trong tháng bảy nghĩa tình, công tác chăm lo người có công với cách mạng trên địa bàn xã Giang Thành sẽ được địa phương được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Ông Phạm Quang Nhớ cho biết: “Phòng Văn hóa - Xã hội xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch, thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy xã thăm, tặng quà đối tượng chính sách. Hàng trăm món quà nghĩa tình sẽ đến tay người có công. Những ngọn nến ấm áp, nén hương thơm sẽ được đoàn viên, thanh niên thắp sáng tại Đền thờ, Đài tưởng niệm Phú Mỹ và các hoạt động tri ân ý nghĩa”.

THANH NHÃ