.jpg)
Tháng 7 âm lịch, nhiều người dân đi chùa cầu sức khỏe, bình an cho ông bà, cha mẹ. Ảnh: THANH THANH
Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), các chùa thường tổ chức nghi thức “Bông hồng cài áo” cho phật tử. Ngoài ý nghĩa tôn giáo, đây là dịp để mọi người thể hiện lòng biết ơn đối với đấng sinh thành. Chị Nguyễn Thị Kim Yến, ngụ xã Phú Tân cùng mẹ đi chùa từ tuần đầu của tháng 7 âm lịch. “Tháng 7 âm lịch năm nào tôi cũng dành thời gian cùng mẹ đi chùa, thắp nhang lễ Phật. Những khoảnh khắc ấy luôn nhắc tôi sống trọn đạo hiếu, bởi tôi thấy mình thật may mắn khi vẫn còn mẹ”, chị Kim Yến chia sẻ.
Còn chị Lê Thị Thanh Vân, ngụ phường Bình Đức cho biết: “Tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu nên tôi thường cùng gia đình dành một ngày để viếng mộ cha. Sau đó, cả nhà cùng đi chùa lễ Phật với mẹ. Đây là dịp để con cháu sum họp, bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ mà còn là truyền thống gia đình tôi gìn giữ nhiều năm. Chúng tôi xem đó là cách để giáo dục con cháu luôn nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ”.
Thành thông lệ, tháng 7 âm lịch năm nào bà Trần Thị Hoa, ngụ xã Châu Phú cũng đến chùa lễ Phật, cầu bình an cho gia đình. “Đi chùa không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn mang lại sự bình yên, thanh thản cho bản thân. Đây cũng là dịp để con cháu hướng về tổ tiên, giúp các bậc cha mẹ giáo dục con cháu biết nhớ ơn sinh thành và gìn giữ đạo hiếu trong gia đình”, cô Hoa nói.
Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều người dường như quên đi những khoảnh khắc lắng lòng. Khi bước chân vào chùa giữa không gian thanh tịnh, trầm mặc họ có cơ hội soi xét nội tâm, buông bỏ muộn phiền và tìm lại sự cân bằng. Bà Đặng Thị Bích Phượng, ngụ phường Mỹ Thới bày tỏ: “Không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc khi còn cha mẹ. Vì vậy, những ai còn ông bà, cha mẹ hãy trân quý. Không phải tiền bạc hay vật chất cao sang mà sự quan tâm, chăm sóc mỗi ngày của con cháu với ông bà, cha mẹ mới là món quà hiếu hạnh quý giá nhất”. Chung cảm xúc ấy, chị Nguyễn Thị Thu Lan, ngụ xã Chợ Mới cũng dành thời gian đi chùa trong mùa Vu Lan báo hiếu. Chị Lan chia sẻ: “Mỗi người có cách thể hiện lòng hiếu đạo khác nhau, nhưng điều quý giá nhất vẫn là sự quan tâm chân thành dành cho ông bà, cha mẹ”.
Không chỉ người lớn tuổi, nét đẹp đi chùa mùa Vu Lan còn lan tỏa trong giới trẻ. Nếu như trước đây việc đi chùa chủ yếu là của người cao tuổi thì nay nhiều bạn trẻ cũng ý thức được ý nghĩa của việc báo hiếu. Không thể thường xuyên về quê, họ chọn cách đến chùa để cầu nguyện cho sức khỏe và bình an của đấng sinh thành. Em Lâm Thị Mỹ Ngọc - sinh viên Trường Đại học An Giang chia sẻ: “Em là con một trong gia đình, đi học xa khiến cha mẹ rất nhớ em và em cũng vậy. Nhân dịp tháng Vu Lan, em cùng các bạn đến chùa lễ Phật, cầu bình an cho ông bà, cha mẹ”.
Từ lâu đi chùa mùa Vu Lan trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Việt, là dịp để mỗi người con hướng về ông bà, tổ tiên, gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong dòng chảy văn hóa hiện đại, truyền thống ấy vẫn được gìn giữ và lan tỏa, vun đắp cho tâm hồn mỗi người thêm yêu thương, trân trọng giá trị của chân, thiện, mỹ trong cuộc sống.
THANH THANH