Trong căn nhà ở xã Sơn Kiên, bà Nguyễn Thị Nhật nhớ như in ngày đồng đội tìm đến giúp xây nhà. Vợ chồng bà đều là thương binh, nhiều năm sống chật vật trong căn nhà cũ xuống cấp. Khi được Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh vận động hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà mới, bà xúc động đến mất ngủ nhiều đêm. “Căn nhà này là tình nghĩa đồng đội. Hồi kháng chiến, chúng tôi cùng nhau vượt bom đạn, giờ về già cưu mang nhau”, bà Nhật nói, mắt đỏ hoe.
cpok.jpg)
Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh thăm hỏi hội viên. Ảnh: TRÚC LINH
Ông Lưu Xuân Nghị - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh cho biết, những ngày đầu thành lập Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn tại Kiên Giang cũ, số hội viên chỉ hơn 50 người, chủ yếu ở Rạch Giá, Châu Thành, Tân Hiệp và Hòn Đất. Năm 2014, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang chính thức được thành lập. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Hội đổi tên thành Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh An Giang. Đến nay, hội có 269 hội viên sinh hoạt ở nhiều địa phương trong tỉnh.
Những năm qua, hội vận động cất mới 4 căn nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở, sửa chữa 7 căn nhà xuống cấp. Có căn được góp từ tiền tiết kiệm của đồng đội, có căn do nhà hảo tâm hỗ trợ thêm. Bà Nguyễn Thị Hợi, ngụ xã Sơn Kiên được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà mới. Tại đặc khu Kiên Hải, ông Nguyễn Văn Thành và ông Nguyễn Quốc Toàn được hỗ trợ xây dựng nhà từ nguồn đóng góp của hội viên. “Nhiều hội viên tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn cố gắng san sẻ với nhau từng chút một. Người góp công, người góp tiền, người vận động thêm để đồng đội có chỗ ở đàng hoàng lúc tuổi già”, ông Lưu Xuân Nghị nói.
Ngoài cất nhà, hội viên còn góp tiền mở sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ai đau bệnh thì tới thăm, nhà có tang cũng đến phụ giúp, động viên. Ông Phạm Văn Đo - hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Mỗi dịp 27/7 hay ngày truyền thống, những cựu chiến binh gặp nhau, ngồi nhắc chuyện cũ tới tận trưa, tận chiều”.
Trong những ngày tháng 5, hướng về kỷ niệm ngày mở đường Hồ Chí Minh, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh thăm ông Đào Văn Chuyên - đảng viên 65 năm tuổi Đảng, người lính từng đi dọc tuyến Trường Sơn, làm nhiệm vụ ở Đường 9 Nam Lào và chiến trường Lào, ngụ phường Rạch Giá. Tuổi cao, bước chân chậm hơn trước, nhưng mỗi lần nhắc đến Trường Sơn, ông Chuyên vẫn nhớ rành rọt từng cung đường, từng đợt hành quân, từng đồng đội đã cùng mình vượt qua những năm tháng khốc liệt. Nắm chặt tay ông Lưu Xuân Nghị, ông Chuyên căn dặn: “Mấy chú còn khỏe thì cố gắng giữ hội cho anh em có chỗ gặp gỡ, lui tới với nhau. Lớp trẻ giờ đâu biết hết chuyện ngày xưa, mình còn kể được thì phải kể”.
Theo ông Lưu Xuân Nghị, nhiều hội viên hiện nay tham gia công tác ở cơ sở. Ông Nghị nói: “Anh em giờ già hết rồi, người đau chân, người đau lưng, có người đi đứng khó khăn, vậy mà hễ nghe đồng đội gặp chuyện là lại tìm tới nhau”.
TRÚC LINH