Nghĩa tình xoa dịu nỗi đau da cam

26/02/2025 - 06:20

 - Những bước chân nặng nề, nghiêng ngả vì chất độc da cam/Dioxin chầm chậm lên sân khấu nhận quà. Di chứng chiến tranh hiện hữu rõ nét trên gương mặt, cơ thể tật nguyền của họ, khó lòng phai nhạt. Chất độc ấy âm thầm phá hủy biết bao gia đình, thế hệ người dân Việt Nam, 50 năm sau hòa bình vẫn chưa khắc phục được.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Giang nhận quà từ Trung ương Hội

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Giang (80 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin ở chiến trường. Ông thấy cơ thể mình bình thường, vẫn lập gia đình, sinh 4 người con. Nào ngờ, 2 người trong số đó mắc bệnh tâm thần, phải uống thuốc hàng ngày. Bà Nguyễn Thị Ngân (50 tuổi) may mắn nằm trong nhóm bình thường, khỏe mạnh. “Nhưng 2 người bị tâm thần là gánh nặng rất lớn cho gia đình chúng tôi mấy mươi năm nay. Nhà cửa xiêu vẹo, phải nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ cất. Càng lớn tuổi, ba tôi càng bệnh nhiều, đi lại khó khăn, con cháu phải chăm sóc kề cận” – bà Ngân chia sẻ, trở về nhà sau buổi đi chợ vội vàng.

Trao quà cho ông Lê Anh Hới

Gần đó, tại Khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Thạnh, người lính già Lê Anh Hới (79 tuổi) cũng sống trong nỗi vất vả dai dẳng của chất độc quái ác. Lắng nghe câu chuyện của ông, mới hiểu rõ, chiến tranh chưa bao giờ là trò đùa, tội ác của đế quốc chưa bao giờ nhỏ bé. “Tôi tham gia chiến đấu nhiều chiến trường từ Bắc vào Nam. Hàng chục năm trời, ăn gió nằm sương, chúng tôi một lòng chiến đấu vì Tổ quốc. Tôi nhớ, mình trải qua ít nhất 3 vị trí bị địch rải chất độc hóa học, xác định bị nhiễm từ năm 1967. Hồi đó, chỉ thấy cây bị khô chết. Ai nằm trong vùng bị rải chất độc thì ù tai, chảy máu mũi, miệng, ngất xỉu. Tỉnh dậy, vẫn chiến đấu như cũ, đâu nghĩ đến hậu quả khủng khiếp về sau” – ông chia sẻ.

Giải phóng, những nghiên cứu về di chứng chất độc da cam/Dioxin được xâu chuỗi, ngày càng đầy đủ. Ông và đồng đội khai báo bệnh trạng, được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định. Nhưng, trợ cấp ấy chỉ phần nào xoa dịu nỗi đau mà gia đình đang gánh chịu. Trở thành thương binh 4/4, tỷ lệ tổn thương cơ thể 40% do phơi nhiễm, với ông là chuyện nhỏ, so với sinh tử thời chiến. Nhưng ông đau đáu thương con bị nhiễm cùng mình. “Trong 4 đứa con, đứa lớn ảnh hưởng nhiều nhất: Người nhỏ bé, cứ khô quắt dần theo năm tháng, mắc đủ bệnh, trí nhớ kém. Tôi thì phải lắp máy trợ tim, chịu đựng căn bệnh cuống phổi tắc, huyết áp thấp. Kinh tế gia đình bấp bênh, ăn bữa nay lo bữa mai. Nhưng tôi nghĩ, mình sống được đến thời điểm này may mắn lắm rồi, trong khi đồng đội không biết đang nằm nơi đâu” – cựu chiến binh ấy bày tỏ.

Đó chỉ là 2 trong tổng số 500 trường hợp người hoạt động kháng chiến, con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn tỉnh. Những con số ấy minh chứng, trong kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhân dân An Giang rất quyết tâm giữ đất, giữ làng, góp phần cùng cả nước đi đến ngày toàn thắng. Ngày nay, An Giang là 1 trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của ĐBSCL, với nhiều thành tựu về kinh tế, chính trị - xã hội và quốc phòng – an ninh.

Tỉnh luôn chú trọng quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách ưu đãi người có công nói riêng, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Hàng năm, tỉnh dành nguồn ngân sách lớn để thực hiện chính sách cho nạn nhân; tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh hoạt động. Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh An Giang Lê Thanh Tâm thông tin: “Hơn 1.300 hội viên đều được chăm lo quà Tết, được các cấp hội nỗ lực chăm sóc, hỗ trợ trong hoạt động hàng ngày, chăm lo sức khỏe, không ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2025, đơn vị hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, cố gắng rà soát, nắm hoàn cảnh hội viên khó khăn để vận động, giúp đỡ 100% có nhà ở ổn định”.

“Tôi rất vui khi biết các cấp hội trong tỉnh nỗ lực hoạt động; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức; tích cực vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân. Riêng năm 2024, các đồng chí vận động trên 3 tỷ đồng; thực sự là địa chỉ tin cậy để nạn nhân tìm đến, bày tỏ băn khoăn, nguyện vọng của mình. Góp chút tấm lòng của bà con cả nước hướng về An Giang, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao 5 suất hỗ trợ sinh kế (10 triệu đồng/suất), tặng 30 phần quà (1,2 triệu đồng/phần). Hy vọng, đây là nguồn động viên về mặt tinh thần, giúp các gia đình nạn nhân phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống” - đại tá Phạm Xuân Hưng (Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam) nhắn nhủ.

Được biết, ngoài thực hiện chương trình này tại tỉnh An Giang, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam còn tổ chức tại nhiều tỉnh trong cả nước, tổng số tiền hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng, trích từ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các nguồn vận động. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, giúp mỗi nạn nhân thấy được sự quan tâm của các cấp hội và cộng đồng, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, Trung ương Hội tuyên truyền để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

GIA KHÁNH