.jpg)
Đại úy Nguyễn Danh Nguyên cùng chi đoàn địa phương thăm, tặng quà các chức sắc đồng bào Chăm dịp ngày biên phòng toàn dân.
Sinh năm 1995 tại vùng đất hiếu học Hà Tĩnh, chàng trai trẻ năm ấy đã tự ôn luyện và thi đỗ vào Học viện Biên phòng. Tốt nghiệp năm 2017, đồng chí mang quân hàm trung úy, nhận nhiệm vụ tại Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Sau thời gian rèn luyện, qua nhiều vị trí khác nhau, đến năm 2024 đồng chí được giao nhiệm vụ Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình.
Địa bàn biên giới vốn nhiều phức tạp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Ý thức rõ thử thách này, người đội trưởng trẻ chủ động lắng nghe chỉ đạo của cấp trên, đồng thời tìm đến chính quyền, đoàn thể địa phương để cùng phối hợp. Đặc biệt, đồng chí dành nhiều thời gian tiếp xúc, trò chuyện để tranh thủ tiếng nói, sự ủng hộ của các bậc cao niên và những người có uy tín tại địa bàn.
.jpg)
Đại úy Nguyễn Danh Nguyên (giữa) cùng địa phương vận động toàn dân tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc.
Đại úy Nguyễn Danh Nguyên tâm sự: “Ngày đầu về nhận công tác ở đây, tôi xác định để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành pháp luật, phải làm sao để người dân đồng tình, tránh xa tệ nạn, không tiếp tay cho buôn lậu, huy động sức mạnh toàn dân tham gia tố giác tội phạm”.
Đồng chí tận dụng thời gian và điều kiện để tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào địa phương, luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân, ứng xử, giao tiếp phù hợp theo từng đối tượng, lứa tuổi với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” để gần dân. Nhờ đó, đồng chí luôn nhận được sự ủng hộ của đoàn thể địa phương, người có uy tín.
Khắc ghi lời dạy của Bác về công tác dân vận: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, người đội trưởng trẻ luôn lấy sự tin yêu của người dân làm thước đo cho mọi hành động. Những năm qua, dấu chân đồng chí đã in khắp địa bàn.
Để kiến thức pháp luật như Luật Biên giới quốc gia hay các quy chế, hiệp định biên giới trở nên dễ hiểu, đồng chí Nguyên chủ động phối hợp với địa phương tổ chức các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng hay những “Tiết học biên cương” đầy sinh động.
Hình ảnh anh chiến sĩ biên phòng gần gũi trong từng chương trình “Mái ấm cho người nghèo”, “Con nuôi đồn biên phòng” hay “Nâng bước em tới trường” đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Chính sự đồng hành, sẻ chia ấy đã khơi dậy sức mạnh lòng dân, thúc đẩy người dân tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc và cùng nhau xây dựng cuộc sống mới văn minh, ấm no hơn.
.jpg)
Đại úy Nguyễn Danh Nguyên tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện chấp hành các quy định trong làm ăn, đánh bắt đoạn biên giới trên sông Hậu.
Ông Năm Gia, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm, xã Khánh Bình nói: “Tiếp xúc với dân, cháu Nguyên được đồng bào ở đây rất quý mến. Cháu tuyên truyền dễ hiểu, tham gia giúp dân sửa chữa nhà, tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn rất hiệu quả”.
“Không chỉ giỏi dân vận, đồng chí Nguyên còn trách nhiệm, gần gũi với đồng đội và luôn đi đầu trong mọi nhiệm vụ của đơn vị. Ngoài ra, đồng chí còn tích cực thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể thao..., vì thế để lại nhiều tình cảm sâu đậm trong lòng chính quyền và nhân dân địa phương”, Trung tá Huỳnh Hữu Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình nhận xét.
Trong thời gian công tác, Đại úy Nguyễn Danh Nguyên đã chứng tỏ được năng lực của người cán bộ mang quân hàm xanh, khéo thực hiện công tác dân vận, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
Với những đóng góp vì bình yên biên giới, đồng chí Nguyễn Danh Nguyên được lãnh đạo, chỉ huy các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen, là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiến sĩ tiên tiến nhiều năm liền.
TIẾN VINH