Những con kênh “kêu cứu” vì rác thải

20/05/2026 - 05:00

 - Nhiều tuyến kênh, rạch đang ngập rác sinh hoạt, bốc mùi hôi nồng nặc vì tình trạng xả rác bừa bãi kéo dài. Ô nhiễm không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đời sống người dân.

Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của con kênh trước Trung tâm Thương mại Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận. Ảnh: TƯỜNG VI

Những ngày nắng nóng, con kênh nhỏ trước chùa Sóc Xoài, ấp Sơn Tiến, xã Mỹ Thuận bốc mùi hôi nồng nặc, mặt nước đen kịt vì rác thải và nước tù đọng. Cảnh ô nhiễm khiến nhiều người dân địa phương ám ảnh mỗi khi đi ngang qua.

Sau hơn 1 năm từ khi được phản ánh trên báo Kiên Giang, tình trạng ô nhiễm tại tuyến kênh này chưa được cải thiện mà còn ngày càng nghiêm trọng. Rác thải sinh hoạt như túi nylon, chai nhựa, hộp xốp… nổi dày đặc, nhiều đoạn bị rác và lục bình phủ kín mặt nước. Dòng kênh đen đục, bốc mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng mỹ quan và đời sống người dân.

Ông N.V.K, ngụ ấp Sơn Tiến, xã Mỹ Thuận cho biết, tình trạng ô nhiễm tại tuyến kênh chủ yếu xuất phát từ thói quen xả rác sinh hoạt xuống kênh của một bộ phận người dân. Nhiều người lấy lý do điểm tập kết rác nằm xa nên vứt rác xuống kênh, nhất là vào chiều tối. “Chùa Sóc Xoài và chính quyền địa phương nhiều lần nạo vét, vệ sinh tuyến kênh nhưng chỉ được khoảng 1 - 2 tháng thì tình trạng lại tái diễn. Rác bị vứt xuống liên tục, ghe, xuồng không dám chạy qua đoạn kênh này nữa vì chân vịt bị vướng rác, không di chuyển được”, ông K nói.

Cách đó không xa, tuyến kênh bao quanh khu vực Trung tâm Thương mại Sóc Sơn (thường được người dân địa phương gọi là kênh Tà Lúa), nhất là đoạn trước Trung tâm Thương mại Sóc Sơn cũng ô nhiễm nghiêm trọng. Dưới lòng kênh là đủ loại rác thải sinh hoạt và rác từ hoạt động buôn bán của tiểu thương như túi nylon, hộp xốp, rau củ hư hỏng… nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhiều người dân đứng trên cầu vứt rác xuống kênh khiến nhiều túi rác mắc lại trên dây điện và các bụi cây ven bờ, gây mất mỹ quan. Nhiều đoạn kênh bị rác phủ kín, nước chuyển màu đục và bốc mùi hôi khó chịu ngay giữa khu vực đông người qua lại.

Theo chị N.T.N, ngụ ấp Sơn Thịnh, xã Mỹ Thuận, con kênh Tà Lúa bị ô nhiễm nặng hơn từ khi chợ được chuyển vào hoạt động tại khu vực này. Ngoài rác thải sinh hoạt của các hộ dân, lượng rác từ hoạt động buôn bán của tiểu thương cũng là nguồn chính gây ô nhiễm. “Mùa nắng, mùi hôi từ dưới kênh bốc lên nồng nặc, đứng gần cũng khó chịu. Nhiều hôm rác, nước thải đọng lại lâu ngày, mùi bay vào nhà khiến tôi và các gia đình xung quanh phải khép cửa để hạn chế mùi hôi. Đoàn viên, thanh niên nhiều lần tổ chức dọn dẹp, xử lý rác, chính quyền địa phương còn làm hệ thống chắn rác để hạn chế rác trôi trên kênh nhưng rồi đâu lại vào đó, rác ngày nào cũng bị vứt xuống nên tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn”, chị N nói.

Theo người dân địa phương, để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm kênh, rạch, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cần tăng cường giám sát và xử lý nghiêm trường hợp cố tình vứt rác xuống kênh. Một số người kiến nghị lắp đặt camera tại các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng xả rác.

Để “giải cứu” những tuyến kênh, rạch đang ngày ngày oằn mình vì rác thải không thể chỉ trông chờ vào các đợt ra quân dọn dẹp hay nạo vét của chính quyền địa phương. Điều quan trọng hơn cả là nâng cao ý thức của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống xung quanh. Khi tình trạng xả rác bừa bãi còn tiếp diễn, những dòng kênh sẽ còn tiếp tục “kêu cứu”, kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống cộng đồng.

TƯỜNG VI