Nữ thanh niên với mơ ước “tìm sao trên vai”

03/02/2025 - 13:39

 - Mùa xuân đã về trên khắp phố phường, hàng vạn thanh niên cả nước đang đếm từng ngày tham gia ngày hội tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Trong số đó, tỉnh An Giang có duy nhất 1 nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ, với nhiệt huyết của tuổi trẻ quê hương Bác Tôn.

Mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025, chúng tôi có mặt tại nhà nữ thanh niên Lê Nguyễn Dương Kim Yến (sinh năm 2003, ngụ khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên). Cả gia đình đang chuẩn bị tiệc liên hoan chia tay chị của Yến - chiến sĩ Lê Nguyễn Dương Kim Hương (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) lên Trường Quân sự Quân khu 7.

 Tết này, nhà Kim Yến có rất nhiều niềm vui, mà một trong những niềm vui ấy là Kim Yến được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025, góp thêm truyền thống cho gia đình “Bộ đội cụ Hồ”. “Ba tôi là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu. Đối với tôi, hình ảnh người chiến sĩ thấm vào ký ức, vào tuổi thơ. Hồi nhỏ, tôi được đưa vào đơn vị cùng với ba. Tiếng còi, tiếng kẻng báo động đối với tôi quá đỗi quen thuộc” – Yến chia sẻ.

Tốt nghiệp phổ thông, Kim Yến chọn đăng ký tuyển sinh vào Trường Cao đẳng Y tế An Giang, chuyên ngành dược. Sau 3 năm học tập, Yến ra trường với kết quả xuất sắc toàn khóa, đủ điều kiện liên thông lên đại học mà không qua xét tuyển. Nhưng em vẫn kiên định con đường đã chọn – trở thành người chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa lần thứ 2 liên tiếp chứng kiến cảnh con gái của mình trở thành chiến sĩ. Mỗi lần nhận được tin con đủ điều kiện nhập ngũ là bà lại mang tâm trạng bồi hồi, xúc động, lo lắng. Nhưng có được sự an ủi của người chồng bộ đội, sự động viên của đoàn thể địa phương, tinh thần hăng hái của 2 đứa con, bà tin chắc cả 2 sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Bà Hoa bày tỏ: “Môi trường quân đội dù đầy khó khăn, thử thách, tôi vẫn vững tin rằng, các con sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Chia tay gia đình Kim Yến trong buổi chiều muộn, chúng tôi vẫn nhớ như in lời tâm sự của Kim Hương và Kim Yến: “Mọi thành quả ngày hôm nay có được đều do bản thân chúng tôi rèn luyện. Được vinh dự là người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, chị em tôi quyết tâm rèn luyện, nỗ lực hết mình để không phụ lòng ba mẹ, cùng nhau viết tiếp ước mơ “tìm sao trên vai”, tiếp tục con đường binh nghiệp mà người đi trước đã lựa chọn!”.

G.K - HỮU ĐẶNG