Dưới chân núi Sập, trước đây có nhiều người làm nghề đẽo đá, tạo ra các sản phẩm phục vụ sinh hoạt như cối giã gạo, cối xay bột, cối đâm tiêu, trụ đá dựng nhà, cột nhà… cung cấp cho nhiều nơi. Theo thời gian, những hố đá tích nước mưa hình thành các hồ nước tự nhiên, góp phần tạo nên cảnh quan đặc trưng của khu vực.
Ngày nay, các hồ nước trong xanh xen giữa núi đá trở thành điểm dừng chân của du khách, tạo nên vẻ đẹp riêng của “phố” núi Sập.
.JPG)
Con kênh Thoại Hà dưới chân núi Sập xẻ dọc cánh đồng lúa.

Toàn cảnh núi Sập.

Lòng hồ Ông Thoại còn sót lại vài ốc đảo đá, được kết nối bởi cầu Mai An Tiêm, cầu Khoa Bảng, cầu Vọng Nguyệt.
.JPG)
Quần thể chùa chiền trên đỉnh núi Sập.
.JPG)
Dưới chân núi Sập, nhà cửa đông đúc, cạnh đó là đồng lúa xanh bát ngát.
THÀNH CHINH thực hiện