Nước mắt người đàn bà mang án tử

11/09/2025 - 05:00

Bế tắc với các khoản vay nóng, cùng nhận thức nông cạn, Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981), ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến có hành vi giết người, cướp tài sản.

Khoảng 8 giờ ngày 18/2/2025, người dân vùng quê Long Kiến bất ngờ phát hiện một xác chết nam giới nằm dưới đám lục bình cặp bờ sông ông Chưởng. Qua xem xét đặc điểm nhận dạng, nạn nhân trên được xác định là ông B.V.T (sinh năm 1951), ngụ ấp Long Định. Ông T. bị sát hại rất dã man, bị cướp một số tài sản có giá trị. Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, truy bắt đối tượng gây án. Tuy nhiên, không ai ngờ, kẻ gây án lại là một phụ nữ chân yếu tay mềm. Sau 48 giờ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Kiều Phương là hung thủ.

Phương nói lời cuối với con tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Qua điều tra nhân thân cho thấy, Phương có 2 đời chồng, hiện đang sống cùng chồng sau và đứa con chung sinh năm 2013. Hằng ngày, Phương sống bằng nghề bán bún riêu trước hẻm. Tuy nhiên, do ham mê chơi cờ bạc (đánh số lô, số đề), Phương lâm vào cảnh nợ nần. Là hàng xóm, biết ông T có tài sản, Phương thường xuyên vay, mượn tiền để trả nợ và chơi đề. 

Đầu năm 2023, Phương vay tiền lãi suất cao của các đối tượng lạ mặt (không rõ họ tên, địa chỉ), rồi mất khả năng chi trả. Ngày 17/2/2025, Phương hỏi mượn tiền và vàng của ông T để trả nợ, nhưng bị từ chối. Phương biết ông T đeo trang sức trên người. Khoảng 2 giờ hằng ngày, ông thường đi xe đạp từ nhà đến chợ Mương Tịnh lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng. Phương nảy sinh giết ông T lấy tài sản đem bán trả nợ nếu ông không cho mượn tiền. Vì vậy, Phương chuẩn bị 1 cây dao và 1 cây búa (loại búa đập thịt) để vào cốp môtô, đi tìm ông T.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 18/2/2025, Phương chạy xe đến tổ 2, ấp Long Hòa 1 đợi sẵn. Vài phút sau, ông T chạy xe đạp đến, Phương kêu dừng xe, rồi cả hai đi cặp mé sông nói chuyện. Phương dọa ông T, nếu không cho mượn vàng thì sẽ giết chết, nhưng ông T vẫn không đồng ý. Lợi dụng lúc ông T quay lưng bỏ đi, Phương cầm búa đánh nhiều cái vào đầu, làm ông T té xuống đám lục bình. Phương tiếp tục đánh nhiều cái làm ông T bất tỉnh, lấy 2 nhẫn vàng 24K và 1 nhẫn vàng 18K bỏ vào túi áo khoác. Nhẫn tâm hơn, Phương lấy dao cắt cổ của ông T, dùng lục bình đậy lên người nạn nhân rồi ung dung về nhà, ném bỏ cây búa dưới sông, còn cây dao thì rửa sạch máu để lại vào nhà bếp. Số tài sản cướp được, Phương đến tiệm vàng bán được hơn 33 triệu đồng, giấu gần 19 triệu đồng trong tủ, số còn lại đem trả nợ và tiêu xài.

Biết tội lỗi của mình không thể tha thứ, từ khi bị bắt đến lúc bị đưa ra xét xử, Phương đều rơi nước mắt, nghẹn ngào những lời hối hận: “Giá như bản thân không ham mê số đề thì cuộc sống đâu gặp phải khó khăn, dẫn đến vay mượn lãi suất cao của những đối tượng bên ngoài xã hội”. Được ôm con lần cuối trước khi nghe tuyên án, Phương cảm nhận nỗi đau tột cùng khi phải lìa xa vĩnh viễn người thân của mình. Bị cáo không biết nói gì hơn ngoài những lời nhắn nhủ đứa con thơ: “Phải biết chăm sóc bản thân, nghe lời người lớn, cố gắng học hành để có được cuộc sống tốt hơn”. Mặc dù người bào chữa cũng dẫn chứng nhiều tình tiết giúp Phương được xem xét, giảm nhẹ hình phạt, nhưng với hành vi trên, cuối cùng Phương cũng không thể thoát được án tử do Tòa án nhân dân tỉnh phán quyết.

NGUYỄN HƯNG