Trong buổi sinh hoạt của Đại đội 1, Trung sĩ Danh Phước Đạt và Hạ sĩ Nguyễn Minh Thành hồ hởi chuẩn bị vài tờ tiền để góp vào ống heo chung. Cầm ống heo đất, anh Đạt cười nói: “Gia đình em ổn nên em muốn chia sẻ với những đồng đội còn vất vả. Mỗi người góp một chút, tích lại thành món quà ý nghĩa gửi về cho gia đình”. Bên cạnh, Hạ sĩ Minh Thành không giấu được niềm vui: “Tiền tôi góp chẳng bao nhiêu nhưng khi cộng cả đơn vị lại, chúng tôi có thể giúp đồng đội. Mỗi lần thấy người nhận xúc động, chúng tôi cũng thấy ấm lòng”.
(1).jpg)
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 đóng góp ống heo nghĩa tình. Ảnh: THU OANH
Ngay sau phần đóng góp, Ban Chỉ huy Đại đội 1 trao hỗ trợ cho 2 chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Trong tiếng vỗ tay cổ vũ của đồng đội, những món quà nhỏ trở thành động lực lớn, giúp các chiến sĩ thêm vững tin, gắn bó với đơn vị. Một trong những trường hợp nhận hỗ trợ quý III/2025 là Thượng sĩ Danh Cao, quê ở xã Vĩnh Tuy. Cha Cao làm phụ hồ, mẹ dặm lúa thuê, kinh tế gia đình thiếu trước hụt sau. Khi nhận được 400.000 đồng từ quỹ, Cao lập tức gửi về quê. “Cha mẹ tôi mừng lắm và gửi lời cảm ơn đơn vị. Tôi cũng xúc động, biết rằng mọi người đã nghĩ đến mình”, anh Cao chia sẻ. Với gia đình anh Cao, số tiền ấy không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm sẻ chia, đồng hành của người lính.
Đại úy Âu Ngọc Khỏe - Chính trị viên Tiểu đoàn 207 cho biết, mô hình ống heo nghĩa tình được triển khai từ năm 2021, xuất phát từ thực tế nhiều hạ sĩ quan, chiến sĩ còn khó khăn. “Chúng tôi vận động toàn đơn vị trên tinh thần tự nguyện, phát huy dân chủ để mọi người cùng đóng góp ý kiến. Ngoài phần đóng góp từ lương và phụ cấp, đơn vị còn dùng các nguồn thu như tăng gia sản xuất hay bán ve chai để đưa vào ống heo chung”, Đại úy Khỏe cho biết.
Mỗi quý, các đại đội thuộc Tiểu đoàn 207 sẽ mở ống heo, bình xét công khai và hỗ trợ từ 2 - 3 trường hợp khó khăn, từ 300.000 - 500.000 đồng/người. Việc xét chọn được thực hiện chặt chẽ, dựa trên đề xuất của tập thể chiến sĩ từng đại đội, bảo đảm đúng người, đúng hoàn cảnh. Từ năm 2021 đến nay, mô hình hỗ trợ khoảng 300 lượt chiến sĩ và cán bộ, thăm hỏi người ốm đau, gia đình có tang và động viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền trên 110 triệu đồng. Con số ấy không chỉ nói lên sự sẻ chia mà còn phản ánh tinh thần đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi đã trở thành nếp sống đẹp của Tiểu đoàn 207. Nhờ sự quan tâm kịp thời, nhiều hạ sĩ quan, chiến sĩ yên tâm công tác, vượt qua giai đoạn khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại úy Âu Ngọc Khỏe khẳng định, mô hình sẽ được duy trì và mở rộng. Đơn vị bình xét hỗ trợ định kỳ cho các trường hợp khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình vào dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm. “Chúng tôi mong rằng, ống heo nghĩa tình không chỉ là mô hình hỗ trợ mà còn là cách để nuôi dưỡng lối sống đẹp trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, để tập thể biết yêu thương, đoàn kết và luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh”, Đại úy Khỏe nhấn mạnh.
Từ những đồng tiền nhỏ gom lại, ống heo nghĩa tình chắp cánh cho tinh thần đoàn kết, là biểu tượng của tình đồng chí, đồng đội. Và mỗi lần ống heo được khui, niềm vui của sự sẻ chia, yêu thương lan tỏa khắp đơn vị.
THU OANH