Phần thưởng cao quý của đảng viên

04/02/2026 - 05:00

 - Những tấm Huy hiệu Đảng được trao nhằm ghi nhận chặng đường phấn đấu bền bỉ của các đảng viên cao niên, qua đó nhắc nhở trách nhiệm nêu gương, gửi trọn niềm tin vào Đảng trong đời sống hằng ngày.

Lễ trao Huy hiệu Đảng là đợt sinh hoạt chính trị, được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng 3/2, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Theo quy định, đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng theo các cột mốc: 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Thường trực Đảng ủy xã Hòa Lạc trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: THANH THANH

Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm Võ Minh Luân cho biết, Đảng bộ xã có 10 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026. Trong đó, 1 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. “Trao Huy hiệu Đảng là cách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự trân trọng đặc biệt đối với các đồng chí đảng viên lão thành, những người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; những người bằng chính cuộc sống, việc làm và nhân cách của mình đã truyền lửa, hun đúc niềm tin, lý tưởng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau”, ông Võ Minh Luân khẳng định.

Tại xã Hòa Lạc, có 4 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Thành Quang chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và xúc động khi được nhận huy hiệu cao quý này. Tôi hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chung tay xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”.

Trong niềm vinh dự và tự hào, ông Võ Hoàng Sơn, ngụ xã Khánh Bình nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ông chia sẻ: “Suốt 45 năm qua, kể từ ngày được kết nạp, tôi cũng như các đảng viên khác đã trải qua biết bao thăng trầm, thử thách. Dù trong hoàn cảnh nào, ở cương vị công tác hay khi đã trở về với đời thường, chúng tôi luôn giữ trọn niềm tin sắt son với Đảng, lấy mục tiêu phục vụ Nhân dân làm lẽ sống và kim chỉ nam cho mọi hành động”.

THANH THANH