Phát huy tinh thần trách nhiệm của Công an nhân dân

01/09/2021 - 06:03

 - Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều nơi áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhịp sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, không ít khó khăn xảy ra với họ. Chính vì thế, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an nói chung, Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) nói riêng đã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tích cực thể hiện vai trò đối với người dân.

Những món quà tình cảm

Là cầu nối để các nhà hảo tâm sẻ chia, lan tỏa tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chung tay giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, Công an TP. Long Xuyên chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đơn vị triển khai “Phiên chợ 0 đồng”. Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên thông tin: “Để mô hình đạt hiệu quả cao, lan tỏa, từng CBCS trong đơn vị tiên phong, tích cực đóng góp gây quỹ.

Khi có được kinh phí, tranh thủ thời gian sau ca trực, CBCS chia thành từng nhóm, liên lạc các tiểu thương, nhà vườn hay thương lái quen biết, thu mua hàng hóa thiết yếu (gạo, thịt, cá, rau, củ, quả…) mang về đơn vị vệ sinh sạch sẽ và phân chia ra thành từng bọc cẩn thận. Mỗi phần quà gồm nhiều loại thực phẩm, như: thịt, trứng, mì, gia vị, đảm bảo dinh dưỡng tối thiểu cho bữa ăn và an toàn vệ sinh. Tuy không lớn về vật chất, nhưng đó là động lực để họ vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Qua gần 2 tháng hoạt động, đơn vị đã vận động, trao tặng trên 7.500 phần quà, hơn 90 tấn gạo, các nhu yếu phẩm và tiền mặt, tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng”.

Một bệnh nhân được Công an phường Mỹ Thạnh hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu

Những phần quà không chỉ dành cho người lao động nghèo (làm thuê, sửa xe, bán vé số…), người đã hoàn lương, mà còn đến với bất cứ người dân nào trên địa bàn đang cần hỗ trợ. Ông Võ Văn Hào (sinh năm 1975, ngụ phường Mỹ Quý) chia sẻ, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tiền dành dụm cạn dần. Địa phương quy định “Ai ở đâu yên đó”, không biết nhờ cậy vào đâu, ông chỉ còn cách thông tin trên mạng xã hội. Chỉ sau vài phút nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP. Long Xuyên chỉ đạo CBCS mang lương thực, thực phẩm đến hỗ trợ gia đình ông Hào. Nhận được quà, ông rất ngỡ ngàng, cảm kích, không ngờ mình được hỗ trợ nhanh chóng như thế. Được biết, hiện nay mỗi tuần ông Hào nhận được 2 phần quà từ Công an thành phố, cố gắng vượt qua thời gian giãn cách.

Những chuyến xe cấp cứu nghĩa tình

Ngoài việc xông xáo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong thời gian này, CBCS Công an TP. Long Xuyên trở thành “tài xế” chuyên nghiệp hỗ trợ bệnh nhân, giúp đỡ hơn 20 trường hợp người dân bị bệnh. Nổi bật nhất là Công an phường Mỹ Thạnh, với 16 lượt hỗ trợ phương tiện kịp thời đưa người bệnh đi cấp cứu. Giữa tháng 7-2021, một phụ nữ sắp sinh, ở nhà một mình, không người chăm sóc. Nhận được thông tin, thượng úy Lê Minh Soàn phối hợp cán bộ Trạm Y tế phường sử dụng xe chuyên dụng đến tận nhà đưa sản phụ đến bệnh viện sinh nở. Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an TP. Long Xuyên đã gửi lời khen ngợi, trao tặng bằng khen và trao thưởng đột xuất, nhằm khích lệ, động viên tinh thần của thượng úy Lê Minh Soàn.

Hay vụ việc xảy ra vào 21 giờ 25 phút ngày 28-8. Trời đang mưa lớn, anh Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1990, ngụ khu dân cư khóm Hòa Thạnh) chở vợ là Huỳnh Thị Ngân (sinh năm 1992) đến Công an phường Mỹ Thạnh, nhờ hỗ trợ đưa Ngân đi cấp cứu. Lúc này, Ngân có thai khoảng 7 tháng, nhưng bị xuất huyết và có dấu hiệu sinh non. Trung tá Bùi Hải Bằng, Phó Trưởng Công an phường nhanh chóng phân công cán bộ lái xe bán tải chuyên dụng đưa Ngân đến Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cấp cứu kịp thời. Nhờ vậy, Ngân sinh nở thành công một bé trai.

Đến khoảng 7 giờ ngày 29-8, Công an phường Mỹ Thạnh tiếp tục nhận tin báo của người dân, nhờ hỗ trợ đưa T.V.B.N (sinh năm 1984, ngụ khóm Hòa Thạnh) đến bệnh viện cấp cứu do bị bệnh lao phổi nặng. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, cùng với sự tận tình của y, bác sĩ, nhưng bệnh tình ông N. trở nặng, không thể cứu chữa. Công an phường tiếp tục hỗ trợ gia đình đưa ông N. về, ông mất tại nhà sau đó.

Giãn cách xã hội khiến việc lưu thông bị hạn chế, phương tiện vận tải khó tìm được ngay lập tức. Chính vì vậy, sự hỗ trợ của công an địa bàn là giải pháp hữu hiệu nhất đối với người dân. Giờ đây, ở TP. Long Xuyên, hình ảnh chiếc ôtô chuyên dụng của lực lượng công an các phường hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân nguy cấp đến bệnh viện dần trở nên quen thuộc.

Trung tá Huỳnh Thanh Đảo, Trưởng Công an phường Mỹ Thạnh chia sẻ: “Mỗi ngày, CBCS của đơn vị được phân thành nhiều tổ công tác, vừa phối hợp kiểm soát, phân luồng phương tiện tại chốt cửa ngõ, vừa đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn. Mặt khác, CBCS thực hiện tuần tra, xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch. Dù công việc có vất vả hơn trước, nhưng đơn vị luôn cảm thấy tự hào khi được người dân tin tưởng, nhờ hỗ trợ. Số điện thoại trực ban Công an phường giờ là “đường dây nóng” được người dân trên địa bàn bấm gọi đầu tiên khi có sự cố, hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi lấy đó làm niềm vinh dự, sẵn sàng đảm nhận “sự nhờ cậy” này, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của người CBCS Công an nhân dân - vì nhân dân phục vụ”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG