Tay trắng sau 30 năm 'nộp lương' cho vợ

26/11/2025 - 14:33

Tin tưởng vợ tuyệt đối, người chồng 'nộp lương' hằng tháng suốt 30 năm nhưng không ngờ có ngày nhận được cuốn sổ tiết kiệm 'nhỏ xíu'.

Ở tuổi 57, thời điểm nhiều người bắt đầu nghĩ về chuyện nghỉ ngơi an nhàn, ông Kenji Sato - nhân viên một công ty sản xuất tại Tokyo, lại trải qua cú sốc mà ông mô tả là "già rồi mới biết mình… nghèo", khi hoàn toàn tay trắng sau những năm tháng miệt mài "nộp lương" cho vợ.

Tay trắng sau 30 năm 'nộp lương' cho vợ - Ảnh 1.

"Nộp lương" cho vợ suốt 30 năm, nhưng thứ ông Kenji Sato nhận lại là một cuốn sổ tiết kiệm gần như trống trơn - Ảnh minh họa

"Nộp lương" cho vợ 30 năm, cuốn sổ tiết kiệm lại... trống trơn

Ba thập kỷ qua, ông Kenji đều đặn nộp toàn bộ mức lương 12 triệu yen (khoảng 2 tỉ đồng) mỗi năm cho vợ quản lý. Với tổng thu nhập gia đình khoảng 13 triệu yen, ông từng tin chắc sổ tiết kiệm phải phình ra ít nhất vài chục triệu yen sau nhiều năm tích cóp.

Ấy vậy mà khi mở sổ ra, thứ chờ đón ông lại là con số tròn trịa 1 triệu yen, chỉ nhỉnh hơn 160 triệu đồng.

Ông Kenji kể lại trong tâm trạng khó tin: "Tôi tưởng mình nhìn nhầm. Ba mươi năm cật lực của tôi rốt cuộc được cái gì?".

Khi ông hỏi thẳng, bà Yumi - vợ ông, giải thích rằng phần lớn tiền đã đội nón ra đi theo học phí đại học tư thục của hai người con, khoản nợ mua nhà và chi tiêu sinh hoạt mỗi năm một leo thang. Bà cũng thừa nhận thi thoảng có dùng tiền làm thêm để mua vài món phục vụ nhu cầu cá nhân.

Trong 30 năm chung sống, ông Kenji hoàn toàn phó mặc tài chính cho vợ, tự sống theo chế độ "okozukai" - là hình thức được nhiều ông chồng Nhật Bản thực hiện: tiền tiêu vặt định mức do vợ phát hằng tháng. 

Khi Covid-19 ập tới, khoản này bị cắt xuống còn 20.000 yen (khoảng 3,3 triệu đồng) một tháng, tương đương hai bữa trưa sang chảnh một chút ở Tokyo hoặc ba bữa nếu ăn uống tiết kiệm hơn. 

"Bây giờ một bữa trưa đơn giản cũng hơn 1.000 yen, sống với 20.000 yen mỗi tháng thật sự chật vật. Nhưng nghĩ sắp về hưu, tôi cũng chẳng kêu ca", ông nói, giọng vẫn ngờ vực trước chính hoàn cảnh của mình.

Sau cú sốc, ông mới nhận ra vợ quản lý tiền theo kiểu cảm hứng nhiều hơn kế hoạch, còn bản thân ông thì quá chủ quan khi không để mắt đến dòng tiền suốt ngần ấy năm. Ông ngậm ngùi: "Nếu để ý sớm hơn, tôi đã không phải sống khổ với 20.000 yen mỗi tháng và nhận kết cục này".

Câu chuyện của ông Kenji không hề hiếm ở Nhật Bản. Khảo sát của Công ty Plus Eight cho thấy gần một nửa đàn ông Nhật ở tuổi 50 sống dựa vào khoản tiền tiêu vặt do vợ phát, khiến tài chính gia đình trở thành một "hộp đen" đúng nghĩa: người giữ chìa khóa thì nắm mọi thứ, còn người kiếm tiền chỉ biết… hy vọng. 

Ủy ban Trung ương về thông tin tài chính Nhật Bản cũng cho biết dù tài sản trung bình của nhóm tuổi 50 là 11 triệu yen (hơn 1,8 tỉ đồng), vẫn có đến 27% hộ gia đình không có đồng tiết kiệm nào. Ngay cả những gia đình thu nhập cao như nhà ông Kenji cũng có gần 10% rơi vào tình cảnh tương tự.

nộp lương - Ảnh 3.

Tiền tiết kiệm không đủ cho cuộc sống sau nghỉ hưu là vấn đề nan giải của vợ chồng ông Kenji - Ảnh minh họa

Tình hình càng đáng lo hơn khi nhìn vào những con số liên quan đến tuổi già. Để duy trì mức sống tối thiểu sau khi nghỉ hưu, một cặp vợ chồng Nhật cần khoảng 232.000 yen (gần 40 triệu đồng) mỗi tháng. 

Nếu sống thêm 20-30 năm, họ sẽ cần từ 55 - 83 triệu yen, tức từ 9-14 tỉ đồng. Với vỏn vẹn 1 triệu yen đang có, viễn cảnh nghỉ hưu của vợ chồng ông Kenji chẳng khác gì xem một bộ phim tâm lý xã hội... "hạng nặng".

Dẫu vậy, ông vẫn cố giữ sự lạc quan. Học phí của hai con sẽ kết thúc trong hai năm tới, và ông dự định tiếp tục làm việc sau tuổi 60 đồng thời tự mình quản lý tài chính, hy vọng bù đắp phần nào những năm tháng đã trôi đi.

Ba mươi năm tin tưởng tuyệt đối đổi lại một cuốn sổ tiết kiệm gần trống trơn, câu chuyện của ông Kenji giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đau thấu... ví: tiền bạc vốn không tự sinh sôi, và nếu không tự kiểm soát, nó có thể biến mất nhanh hơn người ta tưởng.

Theo Tuoitre.vn