Thương binh Hoàng Văn Sinh vượt khó vươn lên

24/07/2025 - 09:56

 - Cống hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc. Trở về với đời thường, ông Hoàng Văn Sinh, thương binh 4/4, ngụ ấp An Thạnh (xã An Phú, tỉnh An Giang) vẫn tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Bằng ý chí và nghị lực, ông đã vượt qua thương tật, khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Ở tuổi 72, thương binh 4/4 Hoàng Văn Sinh vẫn còn nhớ như in những ngày tháng chiến đấu tại chiến trường. Với ông, đó là khoảng thời gian đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng rất tự hào của tuổi đôi mươi. Chiến trường rèn luyện cho ông ý chí, nghị lực vượt khó, gian khổ, quyết tâm cùng đồng đội đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Gần 6 năm tham gia cách mạng, từ năm 1974 - 1979, ông Hoàng Văn Sinh tham gia trực tiếp ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau ngày giải phóng, ông được phân công làm nhiệm vụ quân quản bảo vệ thành phố, sau đó tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam.

Thương binh Hoàng Văn Sinh giới thiệu mô hình sản xuất, giúp gia đình vượt qua khó khăn.         

Năm 1979, ông Hoàng Văn Sinh trở về quê hương và lập gia đình. Tuy mang thương tích của chiến tranh, sức khỏe hạn chế, nhưng ông vẫn hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế. “Vợ chồng khởi nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, cha mẹ 2 bên đều khó khăn, tôi đi làm thuê tích góp nuôi được một con heo, sau khi bán heo, thì nuôi lại một con bò và thuê thêm 1,5 công đất trồng lúa. Từ lợi nhuận nuôi bò và trồng lúa, gia đình mua thêm đôi trâu để nuôi” - ông Sinh kể.

Khi khởi nghiệp, ông Sinh luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Thương binh tàn nhưng không phế”. Ông nghĩ, trong chiến đấu ác liệt, bản thân khổ cực vẫn vượt qua được, thì hòa bình càng phải nỗ lực vươn lên để phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho các con và càng không nên trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, chăm lo của Nhà nước.

Vườn mít của gia đình ông Sinh.

Do đó, với ý chí, nghị lực của người lính, cùng với sự chăm chỉ lao động, chi tiêu tiết kiệm, siêng năng học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất, kinh tế gia đình ông Sinh dần ổn định và phát triển. Đến nay, vợ chồng ông mua được 50 công đất, trong đó 48 công đất trồng lúa, 2 công đất trồng mít thái. Trừ phí phí, mỗi năm thu lợi nhuận hơn trăm triệu đồng.

Hạnh phúc nhất của vợ chồng ông là nuôi dạy 3 người con lớn khôn và thành đạt. Trong đó, một người là chủ cơ sở vật liệu xây dựng, một người con trai khác thì tiếp quản kinh tế gia đình và người con gái đang công tác tại Xí nghiệp Điện nước An Phú. Để đạt được thành quả như ngày hôm nay, thương binh Hoàng Văn Sinh phải trải qua bao gian nan, thử thách...

Không chỉ làm kinh tế giỏi, những năm qua, ông Sinh còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện - xã hội, các phong trào, hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân xã... góp sức cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội. 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Phú Nguyễn Văn Dũng khẳng định: “Ông Hoàng Văn Sinh là tấm gương cựu chiến binh điển hình vượt khó, làm ăn phát triển, vươn lên trong cuộc sống ở địa phương”.

Dù đôi tay, đôi chân không còn nguyên vẹn do thương tích của chiến tranh, nhưng thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, thương binh 4/4 Hoàng Văn Sinh đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn, hăng say lao động, sản xuất và phát triển kinh tế. Ông xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

HUỲNH HIẾU - PHƯƠNG TRÌNH