Kết quả tìm kiếm cho "Ông Nguyễn Văn Út"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 665
Chiều 24/6, Hội Chữ thập đỏ xã Đông Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngày 24/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Ngọc (49 tuổi), ngụ phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ông Danh Quý - người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ấp Ngọc Lợi, xã Ngọc Chúc đã vận động hàng tỷ đồng xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều độc giả trong tỉnh An Giang vẫn giữ thói quen lưu lại những tờ báo cũ qua nhiều năm. Với họ, mỗi trang báo không chỉ lưu giữ thông tin mà còn lưu giữ những ký ức, dấu mốc và một phần của cuộc đời.
Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, Viên Giác còn là điểm đến văn hóa, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc và hiểu thêm về lịch sử Phật giáo trên đất cố đô.
Để vận hành bộ máy quản trị 2 cấp trên địa bàn gần 10.000km² với hơn 5,1 triệu dân, An Giang xác định công nghệ số là nền tảng cốt lõi. Từ VNeID, chuyển đổi số vùng biên đến dịch vụ công liên thông, công nghệ đang giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, kết nối chính quyền với người dân tại 102 xã, phường và đặc khu theo thời gian thực.
Từ những đóng góp tự nguyện của cộng đồng, nhiều tổ cất nhà từ thiện trên địa bàn tỉnh đã giúp hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo có nơi ở ổn định. Mỗi căn nhà được dựng lên là câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế, là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT). Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh.
Từ những tuyến đường hoa ở xã Vân Khánh đến tuyến đường cờ, đèn năng lượng mặt trời ở xã Hòa Hưng, nhiều mô hình "Dân vận khéo" tại tỉnh An Giang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.
Những đứa trẻ miền ven biển lớn lên cùng vị mặn của gió và nước biển. Có em chưa kịp học hết cấp 2 đã rời xa trường lớp, gánh trên vai nỗi lo cơm áo của cả gia đình. Tuổi thơ của các em vì thế cũng sớm nhuốm màu nhọc nhằn như sóng nước quanh năm ngoài cửa biển.
Giữa hàng trăm món ăn hiện đại, những loại bánh quê như bánh da lợn, bánh bò, bánh ít, bánh chuối hấp… vẫn giữ được sức hút riêng, thậm chí có xu hướng được ưa chuộng hơn. Có người mua để ăn cho vui miệng, có người mua vì nhớ hương vị tuổi thơ, cũng có người thích những gì dân dã gọn nhẹ.
40 năm tuổi Đảng, ông Đinh Hồng Nhi - người có uy tín ở ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Hưng luôn tận tụy với công việc chung, tích cực chăm lo cho người khó khăn và góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.