Người uy tín của ấp Thạnh Tân

22/05/2026 - 05:20

 - 40 năm tuổi Đảng, ông Đinh Hồng Nhi - người có uy tín ở ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Hưng luôn tận tụy với công việc chung, tích cực chăm lo cho người khó khăn và góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.

Những ngày này, căn nhà nhỏ của ông Nhi rộn ràng hơn thường lệ khi bà con hàng xóm đến chúc mừng ông vừa vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Với ông, phần thưởng cao quý ấy không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là dấu mốc cho hành trình nhiều năm gắn bó, cống hiến cho quê hương và Nhân dân. Sinh ra trong giai đoạn quê hương còn nhiều khó khăn, ông Nhi sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của người dân nơi đây. Năm 1986, ông Nhi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí ở địa phương như Chủ tịch Hội Nông dânThạnh Hưng (1997 - 2011); Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã (2011 - 2017). Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn gần gũi với người dân, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Ông Đinh Hồng Nhi nghiên cứu các tài liệu, văn bản pháp luật để tuyên truyền đến người dân địa phương. Ảnh: DANH THÀNH

Sau khi nghỉ hưu, ông Nhi tiếp tục được bà con tín nhiệm bầu chọn làm người có uy tín của ấp Thạnh Tân. Với ông, nghỉ công tác không có nghĩa là nghỉ lo chuyện xóm ấp. Người dân nơi đây đã quen với hình ảnh người đàn ông cao tuổi chạy xe đi khắp ấp để vận động người dân cùng góp công sửa đường, giữ gìn vệ sinh môi trường hay tham gia hoạt động an sinh xã hội. Gia đình nào gặp khó khăn, ông đều tìm cách hỏi han, hỗ trợ. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại góp phần vun đắp tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

Nhiều năm qua, câu chuyện ông Nhi hỗ trợ cha con ông Nguyễn Văn Việt ngụ cùng ấp khiến nhiều người xúc động. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình nuôi con, hằng ngày ông Việt đi làm thuê để mưu sinh. Mỗi sáng, ông chở con đến trường rồi tất bật với công việc. Hiểu được nỗi vất vả ấy, ông Nhi thường xuyên đón con ông Việt về nhà vào buổi trưa, lo cơm nước, chăm sóc như con cháu trong gia đình. Sự giúp đỡ ấy giúp con ông Việt có thêm điều kiện tiếp tục việc học, nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Ông Việt xúc động chia sẻ: “Nhờ chú Nhi giúp đỡ, chăm lo cho con tôi đến trường, tôi yên tâm đi làm. Những lúc khó khăn, chú luôn giúp đỡ và động viên cha con tôi cố gắng vượt qua. Tôi biết ơn chú nhiều lắm!”.

Ngoài tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, ông Nhi còn thường xuyên nghiên cứu những văn bản pháp luật mới để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện. Ông quan tâm nhắc nhở thanh thiếu niên chấp hành tốt quy định pháp luật về an toàn giao thông, nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Mỗi khi thanh niên chạy xe không đội nón bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, ông đều nhẹ nhàng nhắc nhở, phân tích nguy cơ có thể xảy ra để các em nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. “Chú Nhi rất gần gũi với bà con, nhất là thanh thiếu niên trong ấp. Chú nhắc nhở thanh thiếu niên không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không sa vào tệ nạn xã hội. Bà con rất quý mến và tôn trọng ông”, ông Nguyễn Thanh Tùng, ngụ ấp Thạnh Tân nói.

Nhờ sự tận tình tuyên truyền, vận động của ông Nhi, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là thanh thiếu niên trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Tình hình an ninh, trật tự ở ấp Thạnh Tân cơ bản được giữ vững, các tệ nạn xã hội từng bước được kéo giảm, tình làng, nghĩa xóm ngày càng thêm gắn bó, đoàn kết. Ông Lê Út Hậu - Trưởng ấp Thạnh Tân nhận xét: “Ông Nhi là đảng viên gương mẫu, nhiệt tình với công việc chung của ấp. Dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những việc làm của ông góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng khối đoàn kết ở địa phương”.

Với đảng viên 40 năm tuổi Đảng ấy, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy quê hương ngày càng đổi thay, đời sống người dân ngày càng khấm khá, nghĩa tình. Cũng chính từ những việc làm bình dị, tận tâm, ông Nhi trở thành tấm gương sáng, được bà con tin yêu, quý trọng ở vùng quê Thạnh Hưng. “40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn tâm niệm còn sức khỏe là còn góp sức cho quê hương. Tôi mong bà con trong xóm ấp luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn, cùng chăm lo cho con em học hành đến nơi đến chốn. Thấy đời sống bà con ngày càng ổn định, quê hương ngày càng đổi thay là tôi vui rồi”, ông Nhi cho biết.

DANH THÀNH