Kết quả tìm kiếm cho "đền thờ 10 anh hùng liệt sĩ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 382
Đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp nhiều đơn vị tổ chức dâng hương, vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công.
Sau hơn một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngày càng chứng minh hướng đi đúng, nhưng cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.
Những ngày tháng 7, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07), Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) đón hàng nghìn người dân, cựu chiến binh và du khách đến dâng hương, tưởng niệm.
Tiếng chiêng, tiếng trống rộng ràng thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều thanh thiếu niên đang mải miết tập những động tác trong bộ trang phục múa lân và rồng. Bên ngoài, một người đàn ông chăm chú theo dõi từng động tác, thi thoảng, hô to nhắc nhở, chỉnh sửa từng động tác. Ông là Lê Hồng - Chủ tịch Liên đoàn lân - sư - rồng tỉnh, Trưởng Đoàn nghệ thuật lân - sư - rồng miếu Bảy Bà, phường Châu Đốc.
Vòng xoáy “tấn công - đáp trả” trong xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu tạm dừng và viễn cảnh về thoả thuận hoà bình ngày càng xa tầm với.
Thủ tướng nêu bật sự kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát...
“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai.
Trong dòng chảy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hình ảnh người phụ nữ trong lực lượng vũ trang Việt Nam hôm nay không chỉ gắn với sự kiên cường nơi tuyến đầu nhiệm vụ, mà còn hiện lên giàu tri thức, sáng tạo và đầy khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Tháp 4 sư liệt sĩ tại xã Châu Thành là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ những câu chuyện về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc nơi đây góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Mỗi độ tháng sáu về, Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia Tháp Cù Là (Tháp 4 sư Liệt sĩ) đón đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tưởng niệm, tri ân sự hy sinh của 4 vị sư liệt sĩ - niềm tự hào của đồng bào và người dân trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.
Chiều 10/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Tháp 4 Sư liệt sĩ (Tháp Cù Là), UBND xã Châu Thành phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cùng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 52 năm ngày hy sinh của 4 vị Hòa thượng liệt sĩ (10/6/1974 - 10/6/2026).