Kết quả tìm kiếm cho "ấp Phú Nhứt"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 155
Đó là hoàn cảnh đáng thương của cô Nguyễn Thị Tuyết Mai (50 tuổi, ngụ tổ 17, ấp Đông Phú 1, xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang) khi mang trong người căn bệnh ung thư tử cung nhiều năm nay. Hàng này, cô Mai sống trong đau đớn nhưng gia đình không còn khả năng đưa cô Mai đến bệnh viện điều trị.
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại ĐBSCL, nhiều giải pháp đã được các bộ ngành, địa phương triển khai.
Ngày 13-2, hơn 1.200 thanh niên trong tỉnh An Giang sẽ lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Hiện nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đã được các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp chủ động quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các bước theo quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của chị Lưu Thu Thuận (sinh năm 1988, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, Thoại Sơn) không may mắc phải căn bệnh viêm loét trên da, chân tay co rút, sỏi túi mật, hội chứng thận hư. Chị sống cảnh một mình nuôi 2 con nhỏ với nhiều thiếu thốn, rất cần sự yêu thương, sẻ chia từ cộng đồng.
Hơn 15 năm tập luyện và thi đấu, Tuyết Mai đã sở hữu bộ sưu tập huy chương ở nhiều bộ môn võ thuật khác nhau mà nhiều vận động viên (VĐV) thể thao khao khát. Sau thời gian thi đấu đỉnh cao, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã lùi về phía sau để làm công tác huấn luyện.
Năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ, hiệu quả việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới.
Sau khi có những hành vi gây mất trật tự công cộng, Lê Sỹ Kiệt (sinh năm 2003, ngụ khóm Bình Long 1), Hoàng Ngọc Hạo Nam (sinh năm 2002) và Nguyễn Minh Nhựt (sinh năm 2003) đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến đánh nhau cùng anh em Lê Trung Kiệt (sinh năm 1975) và Lê Văn Phong (sinh năm 1970), cùng ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, (TP. Long Xuyên).
Từ trung tâm thị trấn Mỹ Luông qua cầu Tấn Mỹ, sau đó phải tiếp tục sang 1 lần đò nữa mới đến được cồn Én (ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, Chợ Mới). Đến cồn Én vào những ngày này mới thấy hết được sự “thay da đổi thịt” khi bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của bà con nơi đây được nâng lên rõ rệt.
Mùa nước nổi, dựa vào lợi thế thiên nhiên có sẵn, người dân ở huyện Phú Tân vào cuộc mưu sinh bằng nhiều cách nhằm tăng thêm thu nhập. Đặc biệt, các hoạt động khai thác sản vật tự nhiên là công việc của đại đa số hộ nghèo, vốn không có đất sản xuất, ngày thường sống bằng nghề làm thuê. Đến hẹn lại lên, nước về đồng “chở” theo sản vật thiên nhiên ban tặng, cưu mang những phận đời lam lũ giúp họ thêm phấn khởi.
Khác với những mùa lũ 1996, 1997, 2000, năm nay lũ về ĐBSCL làm nhiều người dân vui mừng. Ngoài rửa sạch đồng ruộng, lũ còn mang theo nhiều tôm, cá, giúp người nghèo có thu nhập ổn định từ việc khai thác lợi thế của lũ.
Do đặc thù về điều kiện tự nhiên, nông dân ấp An Thạnh, xã Hòa Bình (Chợ Mới) canh tác 3 loại cây trồng trong 3 vụ. Vụ đông xuân xuống giống lúa, vụ hè thu trồng màu (mè, bắp…), vụ thu đông tận dụng con nước, bà con nông dân nơi đây phát triển mô hình trồng ấu (giống Đài Loan). Cách làm này đã mang lại hiệu quả đáng kể cho bà con nông dân.
Xuất phát từ niềm đam mê cuồng nhiệt của người dân, xã Thạnh Mỹ Tây đang dần trở thành “điểm sáng” trong phong trào bóng đá của huyện Châu Phú. Trên cơ sở đó, địa phương đang tiếp tục phát triển phong trào rèn luyện thể chất trong nhân dân, với mũi nhọn là bộ môn thể thao vua.