Kết quả tìm kiếm cho "“cha giết con”"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 223
Thường xuyên mâu thuẫn trên mạng xã hội với Nguyễn Phúc Huy (sinh năm 2002, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa), Huỳnh Tiến Đạt (sinh năm 2005, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) đã “nhờ” Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 2009) và Trương Hoàng Phú (sinh năm 2009), cùng ngụ phường Mỹ Long tiếp ứng đánh Huy, với sự tham gia của Huỳnh Trí Thành (sinh năm 1979, cha ruột Đạt).
Sau khi nhậu, nhớ chuyện nghe “người quen” nói Chau Bươnl dọa đánh, Chau Đi Na (sinh năm 2006) và Chau Ri (sinh năm 2003), cùng ngụ khóm Phú Tâm, phường An Phú (TX. Tịnh Biên) đã dùng hung khí tấn công nạn nhân và làm một số người xung quanh bị thương.
79 năm đã trôi qua, nhưng khi nghe giai điệu bài hát Nam Bộ kháng chiến của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn vang lên, không khí của những ngày Nam Bộ kháng chiến hào hùng vẫn còn vang vọng mãi.
Hội đồng xét xử quyết định cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội đối với kẻ đã sát hại 3 người trong gia đình ở vùng nông thôn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vừa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì "Hồng Ngọc 12", tại thành phố Hồng Ngự, phát hiện pate tại cơ sở này bị nhiễm khuẩn Salmonella gây ngộ độc 149 người.
Ít ai biết rằng Olympic từng có các môn thi đấu rất thú vị như kéo co, đấu súng đối kháng, bắn chim, đua thuyền máy hay thi đấu liên quan tới nghệ thuật.
Thời gian qua, nhiều vụ án phạm tội đang ở độ tuổi vị thành niên đã được xét xử. Qua đó cho thấy, tình trạng thanh, thiếu niên nghỉ học sớm, sống buông thả, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội.
Hiện nay, tình hình các loại tội phạm diễn ra phức tạp, sử dụng nhiều thủ đoạn, hoạt động tinh vi. Để phòng ngừa các loại tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã cảnh báo người dân biết một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để có biện pháp phòng ngừa.
Cuốn sách 'Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký của một người còn sống' là cuốn hồi ký đẫm nước mắt viết về những năm tháng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần mà tác giả Denise Affonco đã phải trải qua.
Trong cuộc sống thường ngày, không thể tránh khỏi những va chạm qua lại. Tuy nhiên, nếu biết kiềm chế bản thân, cư xử phù hợp thì vụ việc đáng tiếc khó xảy ra. Ngược lại, sự tức giận sẽ dẫn đến những thiệt hại và ân hận, thậm chí lâm cảnh tù tội.
Vụ án thứ nhất, chỉ vì bị la rầy, Chau Rách Tà Na (sinh năm 1993, ngụ ấp Soài Chếk, xã An Cư, TX. Tịnh Biên) đang lúc say xỉn đã xuống tay với chú ruột của mình dẫn đến tử vong. Vụ án thứ 2, chỉ vì tranh giành khách hàng, 2 nhân viên bán hàng ở TP. Châu Đốc giải quyết bằng bạo lực, để lại những hậu quả nặng nề cho đôi bên.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với Phan Tuấn Anh (sinh năm 2009) bạn học cùng trường vì "cái nhìn" hàng ngày, Hồ Hữu Tiến (sinh năm 2009, ngụ xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) tiếp tục khiêu khích đánh nhau với Tôn Hoàng Sang (sinh năm 2009) bạn học của Tuấn Anh. Đáng nói, Tiến còn chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Tuấn Anh, dẫn đến hậu quả đau lòng khi cánh cửa tương lai của Tiến bị khép lại vì hành vi “Giết người”.