Kết quả tìm kiếm cho "35 vụ trộm cắp"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 48
Chiều 19/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự Đặng Xuân Hạnh (40 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng); Võ Lê Hải (26 tuổi) và Dương Văn Thanh (33 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.
“Lực lượng Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phải nhận thức đầy đủ tình hình, nhiệm vụ, thống nhất ý chí, hành động với quyết tâm cao, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân…”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo nhấn mạnh.
Những tháng đầu năm 2022, hoạt động của tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là các đối tượng cầm đầu luôn coi địa bàn An Giang là nơi trung chuyển ma túy từ Campuchia về TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với sự quyết tâm phòng ngừa, đấu tranh, triệt xóa của lực lượng công an tỉnh nên số vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy phát hiện, bắt giữ giảm 56,84% (41/95 vụ) so cùng kỳ 2021, liên quan 61 đối tượng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Những năm gần đây, tình hình người nghiện ma túy ngày càng gia tăng và trẻ hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe và tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương. Để hạn chế thấp nhất người sử dụng ma túy, các ngành chức năng trong tỉnh tăng cường quản lý, giáo dục và có các biện pháp quyết liệt hơn; tập trung tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức người dân, trách nhiệm của gia đình động viên con em không tham gia, không sử dụng ma túy.
Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, các phương tiện xuồng, đò tham quan chùa Hương đều phải khử khuẩn, bố trí nước rửa tay, hành khách ngồi trên phương tiện đảm bảo giãn cách.
Những ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo của học sinh xã đảo Hưng Phong đã tiếp thêm động lực để cô giáo Nguyễn Thị Dạ Thảo, Trường Tiểu học Hưng Phong, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vượt qua mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ.
Thiếu sự quan tâm giáo dục từ người thân, cộng với lười biếng lao động, Nguyễn Bảo Duy (sinh năm 1995, ngụ khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, tỉnh An Giang), Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 2004, ngụ khóm 5), Trần Thanh Trung (sinh năm 2001, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long) và Trần Bé Giàu (sinh năm 2003, ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) đã trở thành đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Cả nhóm thường xuyên rong ruổi khắp nơi, lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân để phạm tội.
Tuổi đời trẻ, tương lai còn ở phía trước, nhưng Đặng Hữu Tâm (sinh năm 1994, ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) lại sống buông thả, ham chơi. Dần dần, Tâm sa ngã, trở thành đối tượng nghiện ngập, phạm tội để bị nhốt cuộc đời mình vào trại giam.
Những cây xương rồng quý hiếm bị kẻ trộm đánh cắp trị giá 1,2 triệu USD đã quay trở lại nơi ban đầu tại Chile.
Chỉ trong vòng 2 năm, giá đất tại An Giang tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3-4 lần, đặc biệt tăng nhanh ở đô thị trung tâm TP. Long Xuyên. Thực tế, việc tăng giá bất động sản là phù hợp với xu hướng thị trường nhưng có những khu vực, giá đất có dấu hiệu tăng “ảo” do sự thao túng của các nhà đầu cơ, “cò” đất.
Ông Nguyễn Phú Cường (sinh năm 1978, ngụ đường Tô Hiệu, tổ 144, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang) phản ứng, nhiều tháng qua gia đình ông cùng 5 hộ ở liền kề chịu cảnh đi “vòng vo”, bởi lối đi chung bị bít lại, dù các hộ đã sử dụng từ rất lâu.