Kết quả tìm kiếm cho "Cuốn hút đua võ lãi"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 294
Kà tum là loại bánh nếp lâu đời và đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer An Giang. Bánh Kà tum mang ý nghĩa của sự đủ đầy, sung túc. Không chỉ ấn tượng bởi hình thức độc đáo của vỏ bánh bên ngoài, mà từ cách gói, cách ăn bánh Kà tum cũng rất cầu kỳ và thú vị.
Cắt mí mắt là một thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện trên mi mắt của giúp tạo đường khe mắt dài hơn và nhìn to hơn, khắc phục tình trạng mắt 1 mí, mí lót, sụp mí, mí không đều.
Chẳng biết tự bao giờ, cây ô môi gần gũi với dân quê và trở thành ký ức của đám con nít chân đất, đầu trần. Đi qua thời gian, ô môi vẫn còn đâu đó giữa cuộc sống hối hả, như níu giữ một chút hồn quê nhẹ nhàng, bình dị mà sâu lắng.
Hãy để chuyên gia tạo hình của Kate Hudson và Jessica Alba đưa ra những gợi ý vô cùng hữu ích cho các cô nàng vẫn còn “lạc lối” trong việc thấu hiểu bản thân và lựa chọn trang phục phù hợp.
Thành phố ngàn hoa Đà Lạt nổi tiếng với rất nhiều địa điểm du lịch có cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, thu hút lòng người.
Đặc sản Phú Quốc nổi tiếng với nhiều món ăn hấp dẫn, được làm từ các loại hải sản tươi ngon của vùng biển nơi đây như gỏi cá trích, bún quậy, tiết canh cua, nhum biển, hải sâm,…
Hoa hậu Trịnh Thanh Hồng mới đây tung bộ ảnh mới với phong cách ngọt ngào, quý phái vào đúng dịp Valentine 14/2.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Phan Kim Tuyết (ngụ ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn). Bà Tuyết cho rằng chỉ cầm cố đất, nhưng lại bị giả mạo giấy tờ thành bán đất.
Trong giới showbiz đầy thị phi, ồn ào, vẫn còn những người nghệ sĩ truyền năng lượng sống tích cực đến cho khán giả bằng chính tài năng, phẩm chất của họ. Đó là những người đã thầm lặng cống hiến các sản phẩm nghệ thuật “có tâm, có tầm” dành cho khán giả. Hay có thể là những “ngôi sao” trao đi yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống này.
Cứ mỗi độ xuân về, người dân mọi miền Tổ quốc lại nô nức đi lễ hội để thể hiện lòng thành, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người được hòa mình vào những nghi lễ đậm đà bản sắc văn hóa của mỗi vùng quê, đất nước Việt Nam.
Chiếc xe máy lạnh đời mới đưa chúng tôi băng qua phố thị, tiến dần về Tắc Cậu, An Biên, U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang), nơi xưa giờ vẫn gắn liền với từ cửa miệng “miệt thứ”. Càng gần đến nơi, thì mấy cây bút lão luyện, nhiều năm lui tới U Minh càng nhắc đến “hồi đó”. Người sống lưng lửng giao thời như chúng tôi thì bất giác hoài niệm nhớ cha, nhớ ông.
Đến với vùng Bảy Núi, du khách không chỉ được tham quan những di tích văn hóa lịch sử hào hùng, cảnh đẹp của núi rừng hoang sơ, hùng vĩ mà còn được thưởng thức những món ăn ngon, dân dã mộc mạc, độc đáo, mang đậm nét đặc trưng chỉ có riêng nơi đây.