Kết quả tìm kiếm cho "Guitar"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 87
Trải dài hơn một cây số từ quảng trường Arbatskaya đến tòa nhà Bộ Ngoại giao, con phố đi bộ đầu tiên của Nga không chỉ là điểm đến du lịch, mà là cuốn nhật ký, nơi lưu giữ tinh hoa của giới trí thức, nghệ sĩ Xứ sở Bạch dương qua nhiều thế kỷ.
Dù chỉ hơn 4 tháng biểu diễn đàn, hát cố định vào tối thứ bảy hằng tuần tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá (An Giang) nhưng nhóm nhạc 7PM nhận được sự ủng hộ và thu hút được nhiều người tham gia, trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp cuối tuần của những người yêu thích âm nhạc.
Đại diện Việt Nam Emoura Phạm vào Top 5 trong đêm chung kết, khép lại hành trình gần một tháng tại Thái Lan với danh hiệu Á hậu 4. Vương miện năm nay thuộc về người đẹp Tanzania Jihan Dimack.
Trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Rạch Giá (An Giang), vợ chồng ông Nguyễn Thanh Long (tên thường gọi là Hiếu) và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (cùng sinh năm 1972) lặng lẽ giữ lửa và truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử cho thế hệ trẻ.
Giữa phố thị Long Xuyên, một lớp học vẫn đều đặn vang tiếng đàn tranh, đàn bầu, đàn kìm. Người học có trẻ em, giáo viên, người làm văn hóa; người dạy là những nghệ nhân muốn truyền lại tiếng đàn dân tộc cho thế hệ sau.
Một liên hoan phim, liên hoan âm nhạc hay triển lãm, sự kiện văn hóa... là một "đại sứ" góp phần lan tỏa hình ảnh về đất nước, con người và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Sáng 9/6, tại hồ bơi Yết Kiêu, UBND phường Long Xuyên tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và khai giảng các lớp năng khiếu hè năm 2026.
Ngày 5 và 6/6, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao thiếu nhi 1/6 năm 2026.
Giữa rất nhiều mẫu loa trên thị trường, việc chọn được loa kéo hát hay, âm lớn, nhưng không hú rè là điều không dễ. Năm 2026, loa karaoke di động được nâng cấp mạnh với nhiều tính năng hơn. Bài viết sẽ tổng hợp 5 mẫu loa kéo nổi bật nhất hiện nay dựa trên chất âm, công suất và mức giá phù hợp từng nhu cầu.
Tôi có dịp tham dự một chương trình nghệ thuật nhỏ của sinh viên Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Dù quy mô nhỏ, nhưng ý nghĩa đằng sau không nhỏ chút nào!
Tôi đã có một buổi chiều thật nhẹ nhàng cùng tiếng kèn saxophone trầm ấm của ông Lê Văn Quyền (sinh năm 1979) hòa quyện cùng tiếng đàn violin của bé Lê Tịnh Tâm (sinh năm 2016, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Nhưng đằng sau những âm thanh vui tươi ấy là cả một quá trình luyện tập đầy gian khổ của cả hai cha con.
Không chỉ học xuất sắc tất cả các môn, Nguyễn Hải Nam (lớp 12A13, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) còn nhiều tài lẻ, giỏi “cầm kỳ thi họa”. Bạn bè, thầy cô mệnh danh em là "nam thần xé sách bước ra".