Kết quả tìm kiếm cho "Nồng đượm"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 79
“No bụng” với đại tiệc buffet bánh dân gian, trái cây tự chọn miễn phí tại cầu kiều Trà Sư. Những món ngon đặc sản sẽ cùng du khách trải nghiệm hành trình khám phá biên giới Tây Nam và xuyên rừng tràm xanh tít tắp. Thưởng thức ẩm thực chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám & Quốc khánh 2-9 tại Khu du lịch Trà Sư.
Mấy cơn gió nhẹ đi qua làm cho những cánh phượng rơi lả tả. Hè đến, cũng là lúc mùa phượng nhuộm đỏ những cảm xúc vu vơ thời áo trắng. Bởi thế, người ta hay gọi hoa phượng bằng mấy tiếng thân thương: hoa học trò!
Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang năm 2019 đã tăng 7 bậc so với năm 2018, thể hiện được uy tín và tài lãnh đạo của Đảng bộ. Kết quả này là bàn đạp để địa phương tiếp tục phát triển nhằm cải thiện hơn nữa hình ảnh đẹp và tràn sức sống mới của quê hương cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Tài năng và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chi Minh luôn là niềm cảm hứng sáng tác bất tận cho rất nhiều văn nghệ sỹ. Cùng lắng nghe 10 ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhất!
'Lòng chợt buồn mênh mông/ Dáng xưa tan theo giấc mộng/ Chắc người đã bước sang sông/ Đương mùa lúa trổ đòng đòng…' Lời bài hát Hương tóc mạ non hay tiếng lòng của thằng tôi? Tôi lớn lên theo tiếng gọi của đô thị phù hoa, bỏ lại sau lưng ký ức tuổi thơ quê nhà với cô bạn gái ít nói, hay cười và cánh đồng lúa đương thì con gái...
Từ lúc lọt lòng mẹ 13 ngày đến nay là 21 tháng tuổi nhưng thời gian ở bệnh viện của cặp đôi song sinh Trương Việt và Trương Nam (tổ 22, ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Bởi những căn bệnh thường xuyên kéo đến làm sự sống hàng ngày của các em trở nên thật khó chịu.
Tết đến, Xuân về, trên quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, bên cạnh việc duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống thì quân và dân Trường Sa cũng có nhiều nét đẹp thắm đượm sắc xuân nơi đầu sóng, ngọn gió.
Tết Việt Nam chứa đựng và mang đậm bản sắc của dân tộc. Trải qua bao biến động của lịch sử, người Việt vẫn gìn giữ được những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc trong ngày Tết.
Với nhiều người, việc chơi lan đã không còn xa lạ, bởi sự phổ biến của loài hoa được xem là “trái tính, trái nết” này. Tuy nhiên, nhắc đến lan rừng thì đó là câu chuyện rất thú vị, mỗi người đam mê có một thế giới riêng để đồng cảm, thấu hiểu với loài hoa này.
Sau những tháng ngày mải mê ở chốn đông người, tôi có dịp về lại vùng quê và cùng những người bạn chân chất đi bắt cá đồng. Với nhiều người, đó không phải là điều gì quá mới mẻ nhưng lại mang hơi thở của quê hương, nuôi dưỡng tình yêu với mảnh đất đã cưu mang họ tự thuở thiếu thời.
Nếu đã có cơ hội ghé thăm Lào mà không thưởng thức ẩm thực nơi đây thì quả là đáng tiếc.
Căn nhà tình thương do Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Phú Tân vừa cất cho, là nơi ở của người phụ nữ bị bệnh đái tháo đường giai đoạn cuối, nhiều tháng qua nằm trên giường trong tình cảnh “chờ chết”. Đó là hoàn cảnh khốn khó của bà Nguyễn Thị Tẹn (61 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, Phú Tân).