Kết quả tìm kiếm cho "Phùng Quốc Hiển"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2154
Giá lươn thương phẩm tăng trở lại giúp người nuôi giảm bớt áp lực sau thời gian dài chịu lỗ. Tuy nhiên, An Giang hiện còn hàng trăm tấn lươn dự kiến thu hoạch từ nay đến đầu năm 2027, bài toán đầu ra vẫn là nỗi lo lớn của người nuôi lươn trong bối cảnh thị trường vẫn còn biến động.
Chiều 9/8, Công an phường Mỹ Thới (An Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1983) và Trần Nhựt Quốc (sinh năm 2009), cùng cư trú khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thới, về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Riêng Trần Nhựt Duy (sinh năm 1996, anh trai Quốc) cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ.
Đèn bông sáp, bàn tơ hồng, mâm quả, giấy hôn thú... những lễ vật và nghi thức từng gắn với đám cưới Nam bộ qua nhiều thập niên được tái hiện, đưa người xem trở về một thời đã xa.
Tháp Nhạn không chỉ là công trình kiến trúc Chăm cổ quý giá tại tỉnh Đắk Lắk mà còn là điểm giao hòa giữa thiên nhiên, con người và những lớp trầm tích văn hóa được người dân gìn giữ qua nhiều thế kỷ.
Hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 người tử vong mỗi năm cho thấy ung thư đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng.
Phở bò, phở gà, bún chả, bún thang, bánh mì, thịt xiên, nem nướng, chè các loại…, biết bao món ngon khiến thực khách nuốt nước ‘ực cái’ ở Hà Nội - top 10 thành phố ẩm thực đường phố đỉnh nhất thế giới.
Sáng 28/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.
Ngày 27/7, Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức thăm, trao tiền phụng dưỡng cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng do đơn vị nhận phụng dưỡng, gồm Mẹ Trần Thị Thi (xã Hòa Hưng) và Mẹ Võ Thị Xứng (xã Vĩnh Hòa).
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành cội nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam, hun đúc nên bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của đất nước. Đó không chỉ là một nét đẹp văn hóa, mà còn là nền tảng tạo nên sự gắn kết giữa quá khứ với hiện tại, giữa những người đã cống hiến, hy sinh với thế hệ hôm nay đang tiếp tục dựng xây Tổ quốc.
Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, nơi yên nghỉ của hơn 4.400 người con ưu tú của Tổ quốc.
Những ngày tháng 7 lịch sử, tìm về vùng đất anh hùng Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang), không khí tri ân như lắng đọng trong từng nếp nhà. Bằng những việc làm thiết thực, từ chi trả chế độ đến những chuyến thăm hỏi ân tình, địa phương đang nối dài đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo trọn vẹn cho các gia đình chính sách.
VNPT An Giang dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đặc biệt tưởng nhớ 38 liệt sĩ ngành Bưu điện đường dây T70 - những cán bộ, chiến sĩ thông tin đã ngã xuống trên tuyến giao liên huyết mạch trong kháng chiến.