Kết quả tìm kiếm cho "Xóm Ðạo"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 514
Đầu hè, biển động bất thường ở Lý Sơn. Hòn đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Ngãi đón gió tây nam về với cuồn cuộn sóng, tới tấp thành xoáy nước đổ vào bờ.
“Cây cam ngọt của tôi” vốn là một cuốn sách rất mỏng, dày chưa đầy 300 trang, lại thuộc về một tác giả Brazil, một nền văn học chưa được bạn đọc Việt Nam biết đến nhiều. Nhưng cuốn sách mỏng ấy lại làm nên một cơn sốt kỳ lạ, vượt qua nhiều tác giả đình đám và tác phẩm ăn khách khác để trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất của Nhã Nam trong năm qua.
Nông nghiệp tuần hoàn dường như là khái niệm khá mới mẻ với nhiều người, nhưng thực tế, đây là quá trình sản xuất nông nghiệp theo chu trình khép kín, chất thải và phế phụ phẩm của quá trình này là đầu vào của quá trình khác thông qua áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý.
Đã qua tuổi lao động, nhưng vì cuộc sống, cơm áo gạo tiền, không ở gần con cháu mà những người lớn tuổi vẫn xuôi ngược tìm kế mưu sinh. Dẫu vất vả, nhưng họ vẫn lạc quan vì đã quen với công việc, chỉ mong đủ sức khỏe để có thể tiếp tục kiếm thu nhập bằng chính sức lao động của mình.
Sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm nay, người dân trong và ngoài xã Bình Thủy (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) lại náo nức tham dự Lễ Kỳ yên đình thần Bình Thủy. Đây được xem là lễ hội văn hóa truyền thống lớn bậc nhất của vùng đất cù lao với nhiều nét độc đáo.
Ngôi làng nằm nép mình ven biển thật yên ắng, gió cũng như trốn đi đâu. Những chiếc xe trâu chở cá về khi chiều đổ, từ những gian bếp ghép tạm của các hộ dân bốc lên mùi cá nướng. Vị của biển tan trong không gian, len lỏi vào từng ngóc ngách của làng.
Đặc vụ Mỹ may mắn thoát chết khi đấu súng với nghi phạm vụ thảm sát ở Texas khi viên đạn bay sượt qua đầu, làm rách mũ.
Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) khởi tố Đào Anh Tuấn do có hành vi dùng súng xông vào ngân hàng trên đường Lạch Tray với ý định cướp tài sản.
Một bên cho rằng, bản thân bị nhiều người đến nhà, vô cớ vây đánh. Bên kia khẳng định, họ khó chịu vì bị bóp kèn xe inh ỏi, còn bị xúc phạm danh dự. Đôi bên phải nhờ công an địa phương can thiệp, giải quyết.
Chiếc xe lôi đạp từng là phương tiện kiếm sống của rất nhiều người. Họ dùng sức lao động bản thân để đổi lấy thu nhập ổn định, nuôi cả gia đình. Bây giờ, xe cộ tân tiến, nghề chạy xe lôi đạp dần mai một. Vậy mà, ở đâu đó trên đường phố Long Xuyên, vẫn còn người cần mẫn theo nghề.
Hậu COVID-19, còn đó nhiều mảnh đời khó khăn cần san sẻ, tiếp sức để khởi đầu cuộc sống mới. Ở xứ đạo Phú Tân, cửa hàng hoặc gian hàng chan chứa nghĩa tình được mở ra nhiều hơn. Không phải để kinh doanh thu lợi nhuận, mà là chỗ ai thiếu thì đến lấy, ai dư thì đến cho.
Phú Thọ, mảnh đất được coi là vùng đất Tổ cội nguồn của Việt Nam với nền văn hóa rực rỡ lâu đời. Bởi vậy, đây là địa phương có nhiều điểm đến độc đáo để trải nghiệm văn hóa, truyền thống dân tộc, thiên nhiên tươi đẹp với các điểm đến du lịch xanh.