Kết quả tìm kiếm cho "Xe đạp nữ An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 789
Mặt trời còn chưa lên khỏi những dãy núi đá tai mèo, từng tốp người đã nối nhau men theo những con đường quanh co để xuống chợ. Người đi bộ, người đi xe máy, người gùi hàng trên lưng. Người mang theo vài bó rau, ít quả bí, vài con gà, người dắt theo dê, lợn. Đến chợ phiên tìm hiểu kỹ mới thấy, thứ họ mang đến chợ không chỉ là hàng hóa...
Từ những việc dân cần, phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) ở xã Vĩnh Tuy đã huy động sức dân xây dựng hạ tầng, phát triển sinh kế và từng bước nâng cao đời sống người dân.
Sáp nhập tỉnh không chỉ làm thay đổi những đường ranh trên bản đồ, mà với nhiều nhà báo địa phương, đó còn là cuộc chuyển cư lặng lẽ: Rời nơi gắn bó nhiều năm, xa gia đình, làm quen với những con đường và nguồn tin mới. Sau mỗi bản tin lên sóng, mỗi bài báo được gửi về tòa soạn là câu chuyện về những nỗ lực vượt lên chính mình…
Ngày 18/6, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp UBND phường Tịnh Biên tổ chức lễ bế mạc, trao thưởng các cá nhân và tập thể môn xe đạp địa hình trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh An Giang lần thứ I năm 2026.
Được ví von là 'trưởng công chúa đẹp nhất', Trần Đô Linh dù đã 32 tuổi vẫn mặc đồng phục học sinh, đồ thể thao mà trông như vị thành niên.
Những năm gần đây, quần đảo Nam Du, đặc khu Kiên Hải trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nam Bộ. Sự phát triển mạnh của du lịch biển đảo góp phần quảng bá hình ảnh An Giang, đồng thời mở ra nhiều cơ hội sinh kế mới cho người dân, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ du lịch.
Khi cả nước tập trung vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuổi trẻ quê hương Bác Tôn không ngừng phát huy trí tuệ và quyết tâm hành động vì một An Giang phát triển, giàu mạnh.
Nhiều năm qua, cuộc sống của bà Dương Thị Ba, ngụ khóm 2, phường Chi Lăng (tỉnh An Giang) gắn liền với những tháng ngày cơ cực.
Giai đoạn I, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026 được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các địa phương tổ chức thành công, với nhiều màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.
Với người dân xã Tân Hội (tỉnh An Giang), chú năm Sinh, sáu Khanh, tư Hiền hay ba Xây… được xem là “những người ăn cơm nhà, lo cho hàng xóm”. Nhiều năm tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, họ luôn “trên từng cây số” hỗ trợ lực lượng công an giải quyết mâu thuẫn trong dân, bắt trộm cắp, cướp giật ở địa phương.
Trưa ở bản Giang Mỗ (xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ), nắng rải lớp vàng óng dài qua thung lũng lúa. Trong sự tĩnh lặng, tiếng chiêng Mường vang vọng trong gió núi, giúp người dân bản địa ngày ngày nỗ lực bảo tồn văn hóa, tạo sức hút trong du lịch cộng đồng, thu hút khách thập phương.
Đâu còn là những công việc "không tên" mang tính tự phát, nghề vệ sinh công nghiệp tại tỉnh An Giang đang chuyển mình mạnh mẽ thành một dịch vụ chuyên nghiệp. Tại các phường Long Xuyên và Rạch Giá, những đội ngũ trẻ không chỉ mang đến sự tiện lợi, mà còn viết nên những câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng giữa nhịp sống hiện đại.