Mùa hè sẻ chia

17/07/2026 - 09:55

 - Với nhiều bạn trẻ, mùa hè là dịp khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, mang theo hành trang tri thức, sự nhiệt huyết, tinh thần cống hiến để hỗ trợ, giúp đỡ và sẻ chia với cộng đồng.

Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học An Giang giúp người dân dọn nhà hư hại sau đợt mưa lớn tại xã Núi Cấm. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ, mỗi dịp hè về cũng là lúc sinh viên các trường đại học, cao đẳng háo hức lên đường tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Từ đầu tháng 6, màu áo xanh tình nguyện có mặt ở những vùng quê, mang theo sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến. Qua từng công trình, phần việc ý nghĩa, các bạn trẻ góp sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, thực hiện an sinh xã hội, chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật và chăm lo cho thiếu nhi, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân.

Từ ngày 7 đến 17/7, Đoàn trường Đại học An Giang tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Núi Cấm với 30 đoàn viên, sinh viên tham gia. Trong 10 ngày, đội hình tình nguyện phối hợp đoàn viên, thanh niên địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Các tình nguyện viên đến vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ người dân, nhất là người lớn tuổi thực hiện định danh điện tử, tiếp cận dịch vụ số. Chỉ sau 10 ngày ra quân, đội hình hỗ trợ hơn 1.000 lượt người dân. Song song đó là các hoạt động vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm các tuyến đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, mở lớp dạy tiếng Anh, tin học, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi. Những ngày gần đây, khi mưa lớn gây hư hại nhiều căn nhà, các tình nguyện viên lại tiếp tục đến từng hộ dân hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Mỗi mùa hè tình nguyện là môi trường để đoàn viên, sinh viên rèn luyện bản thân, trưởng thành qua từng trải nghiệm thực tế. 4 lần tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, em Nguyễn Dương Khang - Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học An Giang vẫn háo hức mỗi khi hè đến. Với Khang, mỗi chuyến đi là một hành trình đáng nhớ, nơi nhóm bạn trẻ cùng ăn, cùng ở, cùng lao động và chung tay thực hiện những công trình ý nghĩa vì cộng đồng. “Đây là năm thứ 4 em tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Tuy chỉ 10 ngày nhưng đó là khoảng thời gian ý nghĩa, giúp chúng em rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Được cùng bạn bè góp sức giúp người dân là niềm vui rất lớn. Tất cả sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên đầy nhiệt huyết”, Khang cho biết.

Với em Trịnh Minh Phương Hào, sinh viên năm 3, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang, ký ức về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại xã Núi Cấm vẫn còn nguyên vẹn. Hào nhớ như in chuyến xe đầu tiên đưa các tình nguyện viên đến vùng núi, nơi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hiện ra trước mắt. Mọi mệt mỏi của hành trình dường như tan biến trước sự háo hức của những người lần đầu khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện.

Trong những ngày ở địa phương, Hào cùng các bạn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, từ lao động, vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân đến tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Điều đọng lại sau chuyến đi không chỉ là những tuyến đường sạch đẹp hay những hàng cây xanh được vun trồng mà còn là tình cảm chân thành của người dân và nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ. “Đây là hành trình giúp tôi trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế, biết sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Tôi nhớ những lớp học hè, những buổi sinh hoạt rộn ràng tiếng cười cùng các em nhỏ. Lần thứ hai trở lại xã Núi Cấm, được gặp lại người dân và các em nhỏ, tôi rất vui”, Hào kể.

Mùa hè của tuổi trẻ không chỉ được tính bằng những ngày tháng đã đi qua hay số công trình đã hoàn thành. Giá trị lớn nhất là tinh thần sẻ chia, là sự trưởng thành của mỗi đoàn viên, sinh viên sau từng chuyến đi và nụ cười hạnh phúc của người dân khi nhận được sự giúp đỡ. Màu áo xanh tình nguyện không chỉ góp phần làm đẹp những miền quê mà còn bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho thế hệ trẻ hôm nay.

Rồi mai này, khi những mùa hè sinh viên khép lại, ký ức về những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với người dân sẽ vẫn còn nguyên trong tim mỗi tình nguyện viên. Đó là hành trang quý giá để họ bước vào đời với trái tim biết yêu thương, biết cống hiến và sẵn sàng lan tỏa những điều tốt đẹp.

TIỂU ĐIỀN