Kết quả tìm kiếm cho "bệnh nhi 3 tuổi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1343
Lê Hà Trang và Huỳnh Bích Thoại đã bày tỏ nguyện vọng dừng thi vì lý do cá nhân. Như vậy, Miss World Vietnam 2025 chỉ còn 48 thay vì 50 thí sinh như công bố trước đó của ban tổ chức.
Sáng 1/3, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp UBND xã Nhơn Hội tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên, gắn với Chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2026. Dự lễ ra quân có Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng.
Ngày 24/2, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não giúp cứu sống bệnh nhi 11 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.
Một sản phụ tại Quảng Trị nhập viện với tình trạng vỡ thai ngoài tử cung. Quá trình cấp cứu, bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, may mắn được 2 nữ điều dưỡng hiến máu, góp phần phẫu thuật thành công.
Phân tích hơn 63.000 người cho thấy ít đường trong 1.000 ngày đầu đời liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch thấp hơn và thời điểm khởi phát bệnh muộn hơn.
Làng Nghĩa Trai có tuổi đời gần 1.000 năm nổi tiếng với nghề trồng và chế biến dược liệu truyền thống, đặc biệt hoa cúc chi "tiến vua," mệnh danh là “làng dược liệu” độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay (8 ngày), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận hơn 1.000 trường hợp cấp cứu. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 200 ca, trong đó phần lớn là tai nạn giao thông. Một trường hợp chết não đang được hội chẩn, tiến hành lấy-ghép đa tạng cứu sống nhiều bệnh nhân khác.
Ngựa có mặt ở khắp thế giới, gắn liền với sự phát triển của lịch sử, văn hóa nhân loại. Xuân Bính Ngọ hãy cùng nói về những giống ngựa quý - hiếm trên thế giới.
Rạng sáng mùng 1 Tết (17/2), sản phụ Nguyễn Thị Quá (28 tuổi, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) đã sinh bé trai nặng 2.900 gr. Ca vượt cạn ngay trong đêm giao thừa đã trở thành kỷ niệm khó quên cho cả gia đình chị Quá và đội ngũ y bác sĩ trực Tết.
Lọ thuốc cổ khai quật tại Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp bằng chứng vật lý đầu tiên cho thấy người La Mã cổ đại từng dùng phân người làm thuốc chữa bệnh.
Niềm tin và quyết tâm không buông bỏ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tạo nên kỳ tích, khi một bé gái hơn 2 tuổi được cứu sống dù bỏng đến 70% diện tích cơ thể.
Những ngày giáp Tết, trong ánh đèn sân khấu còn vương mùi phấn màu và giấy vẽ, có những gương mặt nhỏ bẽn lẽn bước ra, mang theo bức tranh, lời ca, câu chuyện đầu đời của mình. Từ những cuộc thi thiếu nhi, niềm vui giản dị ấy thắp lên ánh sáng trong veo của tài năng và ước mơ tuổi thơ.