Kết quả tìm kiếm cho "chưa hết lo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 9131
Mùa nắng nóng, nhiều hộ dân dưới chân núi Thạch Động, phường Hà Tiên phải chạy xe đi mua nước từng can để nấu ăn, tắm giặt và sinh hoạt hằng ngày...
Từ những đảo nhỏ còn giữ vẻ hoang sơ như Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc hay Hòn Sơn, du lịch biển, đảo An Giang đang mở ra nhiều trải nghiệm mới, thu hút du khách tìm về thiên nhiên và nhịp sống miền biển.
Được Hội Nông dân phường Châu Đốc hỗ trợ vốn, kỹ thuật, nhiều nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập từ chăn nuôi và trồng trọt.
Bên hè phố Rạch Giá, những người thợ sửa đồng hồ vẫn ngày ngày kiên nhẫn với từng bánh răng, con ốc nhỏ. Họ “đánh thức” thời gian cho những chiếc đồng hồ cũ.
Sau làn sóng thay người bằng AI, nhiều doanh nghiệp quay lại tuyển nhân sự do chi phí vận hành cao và rủi ro sai sót từ công nghệ.
Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được phê duyệt từ tháng 12/2018, triển khai từ năm học 2020-2021, nhưng đến nay vẫn chưa được hiểu đúng, ngay cả từ chính những người trực tiếp triển khai.
Áp lực chi phí và biến động thị trường đang “bào mòn” lợi nhuận từ cây lúa, buộc nông dân chuyển đổi canh tác. Từ đổi mới của hợp tác xã đến ứng dụng công nghệ, giảm chi phí đầu vào, liên kết tiêu thụ và hỗ trợ chính sách đang mở hướng sản xuất lúa bền vững, nâng giá trị hạt gạo.
Các tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka; Đà Nẵng khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn cho lao động du mục số; Du lịch Việt Nam "thắng đậm" sau kỳ nghỉ lễ dài ngày; Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong ở Đà Nẵng; Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố…
Từng đỗ đại học danh tiếng nhưng phải bỏ học vì biến cố gia đình, Nguyễn Thủy Tiên vẫn không từ bỏ giấc mơ. Sau 2 năm bế tắc, cô gái đã thực hiện cú “lội ngược dòng” ngoạn mục, trở thành thủ khoa.
Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho APEC 2027. Những công trình lớn cần mặt bằng lớn, nhưng phía sau từng mét vuông đất là nhà cửa, sinh kế, ký ức và nỗi lo của người dân. Loạt 2 bài phản ánh này đi vào cách chính quyền đặc khu Phú Quốc đối thoại, lắng nghe, tháo gỡ từng hồ sơ để biến áp lực mặt bằng thành sự đồng thuận.
Từ những lá chè rừng được giã nhuyễn trong cối gỗ, cối đá, ống tre, người Thái đã tạo nên một loại nước giải khát mang đậm dấu ấn văn hóa, khiến du khách một lần thưởng thức là nhớ mãi.
Ngày đầu tiên đi Đà Lạt, tôi từng tin có một "con đường chọc thẳng lên trời" - con đường phía xa, nơi hai ống dẫn nước của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim dựng đứng giữa nắng Phan Rang. Chỉ cần lên hết đoạn ấy là chạm tới cao nguyên. Một ý nghĩ ngây ngô, nhưng lại quen thuộc đến mức sau này tôi mới biết không chỉ riêng mình từng tin như thế.