Kết quả tìm kiếm cho "chờ thoát cảnh lót đường"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 220
Các tuyển thủ U23 Việt Nam có tuần lễ quyết định sẽ đua lấy 1 suất trong danh sách HLV Park Hang Seo "chốt hạ" sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020.
Trước những biến đổi thất thường của thời tiết, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn cải tạo diện tích đất vườn tạp, sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây phù hợp, nhằm thích ứng tốt với sự thay đổi của thời tiết, tình trạng biến đổi khí hậu.
Với trận hòa 2-2 trước U.22 Thái Lan trong lượt đấu cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo chính thức góp mặt tại bán kết, với vị trí nhất bảng.
U.22 Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh mạnh U.22 Lào với tỷ số 6-1, trong trận đấu thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 chiều 28-11.
Những nhân tố mới trong "Frozen 2" dự báo cuộc chạm trán căng thẳng giữa con người, tự nhiên và phép thuật.
“Khi đi cúng Bà Chúa Xứ, bị cáo thấy nhiều người để tài sản sơ hở. Trong lúc này, đang cần tiền để mua thuốc chữa bệnh nên bị cáo mới quyết định trộm. Bị cáo rất hối hận, hứa sẽ không tái phạm” - Dương Hoàng Tuấn (sinh năm 1959, ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) khai nhận tại phiên tòa.
Pha ghi bàn phút 85 của siêu dự bị Adam Lallana cứu Liverpool thoát khỏi thất bại đầu tiên của mùa giải trên sân của kình địch Man United
Người cao tuổi đóng vai trò quan trọng trong xã hội, họ là trụ cột trong mỗi gia đình, như người định hướng, dẫn dắt các thành viên còn lại, người chăm sóc và người bảo vệ truyền thống, quy tắc của xã hội.
Sau thời gian chờ đợi, con nước cũng đã về đồng chở theo phù sa khiến bà con nông dân vui mừng khấp khởi. Đồng ruộng được tạm nghỉ ngơi để bồi lắng phù sa, chuẩn bị cho những vụ mùa mới. Nhưng người dân quê đâu chịu ngồi yên, bởi có bao nhiêu thú vui trên đồng nước mà mỗi khi nhắc đến vẫn kể hoài không hết, như: tắm đồng, bắt chuột, nhấp ếch, hái cà na, rau dại…
Những cơn mưa đi qua núi Cấm bao giờ cũng để lại cái lạnh sắt se thấm vào tâm hồn của những ai thích cảm giác thanh bình, buồn “dìu dịu” của thiên nhiên. Vào dịp tình cờ, chúng tôi có cơ hội tận hưởng cảm giác đó trong một buổi chiều mưa trên núi Cấm.
Mùa mưa, cây cối vùng Thất Sơn - Bảy Núi xanh rì. Xen lẫn tiếng chim hót là tiếng suối róc rách. Những dòng suối len lỏi qua khe đá, được ánh sáng mặt trời chiếu vào, tạo thành cảnh sắc lung linh, cứ ngỡ như chốn tiên bồng.
Bốn thanh niên đó vừa tốt nghiệp Trường Sỹ quan Cảnh sát (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân) và xung phong lên nhận công tác tại Công an tỉnh Sơn La. Một trong bốn người có tướng mạo “con nhà võ”, dáng người dong dỏng, ánh mắt luôn nhìn thẳng, cặp lông mày sắc nét trên gương mặt cương nghị, tên là Trần Anh Tuấn.