Kết quả tìm kiếm cho "cha mẹ mất do COVID-19"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 592
Sáng 31/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 - 2026) và Họp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Internet mang lại những giá trị không thể phủ nhận để phát triển kinh tế-xã hội, nhưng cũng đồng thời bộc lộ ngày càng rõ những rủi ro đối với người dùng, đặc biệt là trẻ em.
Suốt 15 năm, chương trình PNV đã giúp những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn được học công nghệ thông tin miễn phí, mở ra cơ hội học tập và việc làm bền vững.
Ngoài giải thưởng Bông Sen Vàng, dự án phim “Mưa đỏ” còn nhận được các hạng mục giải thưởng khác như: kỹ xảo điện ảnh xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc và âm thanh xuất sắc.
Bằng tấm lòng và sự sáng tạo, nhiều thầy cô khéo léo đưa công tác dân vận vào từng hoạt động của trường học. Mỗi việc làm giản dị nhưng thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái trong sự nghiệp “trồng người”.
'Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo'… Cha là nạn nhân một vụ án mạng trên biển, mẹ qua đời vì bệnh tim khi sinh em út, cậu bé Nguyễn Hữu Thọ tưởng đã khóc cạn nước mắt vì đau buồn, bơ vơ.
Trong chưa đầy 5 năm, Phúc lần lượt mất đi những người thân yêu nhất từ cha, tới mẹ và vừa mới đây thôi là bà nội, chỗ dựa tinh thần cuối cùng.
Khởi nghiệp tại quê nhà, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để trồng nấm, chị Châu Thị Nương (xã Cô Tô, tỉnh An Giang) đã thực hiện mô hình tuần hoàn khép kín hướng đến nông nghiệp xanh, bền vững. Trang trại nấm sạch với hàng chục sản phẩm chế biến sâu mang thương hiệu Nàng Nương từ vùng Bảy Núi đã có mặt khắp các thị trường trên cả nước.
Thực tiễn 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; học tập Bác Hồ, Bác Tôn chăm lo đời sống nhân dân, An Giang với nhiều cách làm sáng tạo, thực chất đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, nhiều việc làm ý nghĩa từ chăm lo trẻ mồ côi, tặng quà người nghèo đến những hạt gạo nghĩa tình cho bà con có hoàn cảnh khó khăn được triển khai. Mỗi hành động đều thấm đượm tình người, góp phần nuôi dưỡng niềm tin và tiếp sức cho những mảnh đời khó khăn.
Mỗi câu chuyện về đảng viên nêu gương không phải ở những con số khô khan hay thành tích dày đặc mà là cả hành trình của trái tim, sự dấn thân và hy sinh thầm lặng để gần dân, hiểu dân.
Cứ tới mùa lũ đổ về đỏ quạch mấy khúc sông đầu nguồn, tôi và đồng nghiệp lại hăm hở đi tác nghiệp về chuyện học sinh vùng rốn lũ An Phú. Đề tài không mới, nhưng cái tình, cái nghĩa của người lớn dốc lòng đưa đám trẻ “tìm chữ trong lũ” được đong đầy cả chục năm nay, viết thế nào cũng thấy chưa đủ.