Kết quả tìm kiếm cho "màu xanh An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3598
Cá mè, cá trôi, cá chép tại một số ao nuôi ở khu vực vùng đệm xã U Minh Thượng (An Giang) chết rải rác những ngày gần đây. Nguyên nhân hiện chưa được xác định, trong khi chất lượng nguồn nước được đánh giá sơ bộ là một yếu tố có thể liên quan.
TTXVN trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Copenhagen: “Từ câu chuyện cổ tích đến khung trời hợp tác Việt Nam-Đan Mạch trong kỷ nguyên mới.”
Phát huy thế mạnh nông nghiệp, xã Châu Phú (An Giang) phát triển sản xuất theo hướng đa dạng, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho nông dân.
Công ty Điện lực An Giang thông báo:
Mỗi độ nước nổi tràn đồng, các phiên chợ quê vùng đầu nguồn An Giang lại rộn ràng từ tờ mờ sáng. Cá đồng, tôm, cua, ốc, rắn cùng những bó bông súng, bông điên điển theo chân người dân từ đồng nước lên chợ, tạo nên bức tranh mua bán đậm sắc màu miền Tây, đồng thời mở thêm sinh kế cho người dân.
Nước sông Tiền dâng đục màu phù sa, nhiều nơi coi đó là mùa vắng khách. Nhưng ở điểm du lịch sinh thái Cồn Én (xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang), du khách vẫn tìm về để tắm sông, chèo SUP, ăn lẩu cá linh bông điên điển. Từ một điểm đến, câu chuyện mở ra hướng đi cho du lịch mùa nước nổi của An Giang.
Toàn tỉnh An Giang hiện có gần 80.000 học sinh ăn bán trú mỗi ngày. Ngành giáo dục yêu cầu các trường kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng, công khai chi phí và tăng cường giám sát bữa ăn học đường.
Tọa lạc tại phường Thới Sơn (An Giang), Hòa Thạnh cổ tự (chùa Cây Mít) là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, gắn với dấu chân cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong những năm hoạt động ở Nam Bộ. Với bề dày lịch sử và kiến trúc truyền thống độc đáo, ngôi cổ tự là điểm đến mang giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất biên giới.
Đêm muộn, một tô cháo lá dứa hay cháo đậu nóng hổi, béo thơm nước cốt dừa, ăn kèm những món mặn đậm đà là lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân An Giang. Không cầu kỳ, những món ăn dân dã này vẫn níu chân thực khách bởi hương vị gần gũi và giá cả bình dân.
Có những mùa, người ta nhớ quê chỉ bằng một cọng bông súng. Cọng súng xanh non, dài ngoằng, còn đọng nước, nằm nghiêng trong chiếc rổ tre của má. Vậy thôi mà nghe mùi đồng đất, nghe con nước lớn ròng, nghe bụng mình cồn cào nhớ một bữa cơm nhà.
Ngày 10/10 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, tôn vinh 15 thanh niên lan toả những giá trị tích cực trong cộng đồng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.